Nổ đường ống dẫn nhiên liệu tại Mexico khiến 4 người thiệt mạng

​Theo Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico, ngày 13/5 xảy ra một vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở khu dân cư El Mango, thành phố Minatitlan, bang miền Trung Veracruz làm 4 người thiệt mạng.
Nổ đường ống dẫn nhiên liệu tại Mexico khiến 4 người thiệt mạng ảnh 1Một vụ cháy do ăn trộm nhiên liệu tại Mexico. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Theo Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico (Pemex​), ngày 13/5 (giờ địa phương) đã xảy ra một vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở khu dân cư El Mango thuộc thành phố Minatitlan, bang miền Trung Veracruz làm 4 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy do vụ nổ gây ra.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ nổ là do nhóm đối tượng trên ăn cắp nhiên liệu tại đường ống Minatitlan-Mexico của Pemex.

Đường ống dẫn nhiên liệu của Pemex từ cơ sở Minatitlan tới thủ đô Mexico đi qua các bang Veracruz, Puebla, Tlaxcala và Estado de Mexico.

Theo thống kê, khoảng 40% nhiên liệu từ đường ống này đã bị đánh cắp.

Tuần trước, Mexico đã triển khai 2.500 binh lính và 500 nhân viên thuộc lực lượng quân đội và an ninh, cùng với trực thăng chiến đấu trong chiến dịch chống lại các băng nhóm tội phạm ăn cắp nhiên liệu tại bang miền Trung Puebla nhằm truy quét các đầu sỏ của các băng nhóm tội phạm.

Trong số băng nhóm tội phạm trên nổi lên là El Bukanas và El Tonin, được cho là 2 đối tượng tiến hành tấn công lực lượng quân đội vào ngày 3/5 vừa qua khiến 4 binh sỹ Chính phủ thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.