OSCE tổ chức Hội nghị thượng đỉnh thanh-thiếu niên

Ngày 20/7, Hội nghị thượng đỉnh thanh-thiếu niên OSCE lần đầu tiên đã khai mạc tại Trung tâm thiếu nhi quốc tế Artek của Ukraine.
Ngày 20/7, Hội nghị thượng đỉnh thanh-thiếu niên Tổ chức An ninh và Hợptác châu Âu (OSCE) lần đầu tiên đã khai mạc tại Trung tâm thiếu nhi quốc tếArtek của Ukraine. Đây là một trong những sáng kiến chủ chốt của Ukraine trongnhiệm kỳ nước này giữ chức Chủ tịch luân phiên OSCE.

Tham dự hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên này gồm có đại diện của 41 quốcgia thành viên OSCE, 8 nước đối tác và 13 nước châu Á và châu Phi. Bộ trưởngNgoại giao Ukraine Leonid Kozhara, hiện là Chủ tịch OSCE, và Tổng Thư ký OSCELamberto Zannier đã phát biểu khai mạc hội nghị.

Mục đích của hội nghị này là giới thiệu với thế hệ trẻ về hoạt động củaOSCE trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và nhân đạo, thảo luận các vấn đề anninh đang tồn tại trong không gian OSCE, và xây dựng một diễn đàn đặc biệt dànhcho thiếu nhi và thanh niên quốc tế giao lưu nhằm giáo dục lòng khoan dung, vịtha và ý thức dân tộc, cũng như phát triển tiềm năng lãnh đạo.

Ngoài ra, chương trình nghị sự còn tập trung thảo luận vai trò của thanhniên trong việc cảnh báo xung đột, bảo vệ môi trường vì tương lai, những cơ hộitrong kỷ nguyên internet.

OSCE, đặt trụ sở tại Áo, được thành lập trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhưlà diễn đàn đối thoại giữa phương Đông và phương Tây, với thành viên là các nướcchâu Âu, các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và các nước châu Á. Nhiệm vụ chủ yếucủa OSCE là giám sát bầu cử, kiểm soát vũ khí và ngăn chặn xung đột trên khắpthế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.