[Photo] Choáng ngợp trước vùng đầm lầy đỏ tuyệt đẹp ở Trung Quốc
Mỗi năm khi mùa Thu đến, du khách lại tấp nập đổ về vùng đầm lầy mang tên biển đỏ ở thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc.
Mỗi năm khi mùa Thu đến, du khách lại tấp nập đổ về vùng đầm lầy mang tên biển đỏ ở thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc. Màu đỏ của biển nơi đây không đến từ cát, mà đến từ một loài cỏ biển màu đỏ tươi gọi là Suaeda. (Nguồn: xinhua)
Loại cỏ dại này bắt đầu mọc vào tháng Tư. Ban đầu nó có màu đỏ nhạt, sau đó chuyển sang một màu đỏ rực rỡ và khi mùa Thu thực sự đến thì chúng biến sang màu tím. (Nguồn:xinhua)
Loại cỏ này không cần gieo hạt hay cấy trồng, chúng mọc tự nhiên và lớn dần từ năm này qua năm khác tạo nên một tấm thảm khổng lồ hiếm gặp trên thế giới. (Nguồn: xinhua)
Điểm nổi bật ở Cát Lâm là có mùa Đông giá rét kéo dài, với nhiệt độ trung bình khoảng âm 11 độ C. Nhiệt độ thấp đã biến Cát Lâm trở thành thế giới thần tiên của băng và tuyết.
Thông qua “du lịch đau buồn” - một hiện tượng toàn cầu còn được biết đến với tên gọi “du lịch u ám,” nhiếp ảnh gia Tezenas đã thể hiện khung cảnh tại những nơi từng xảy ra các thảm kịch kinh hoàng.
Một nhà hàng ở Trung Quốc vừa giới thiệu một dịch vụ ăn tối mới hết sức lãng mạn, đó chính là mang tới cho thực khách không gian riêng tư ngay trên mặt hồ.
Nằm ở bờ Nam hạ du sông Trường Giang, Cửu Hoa Sơn là một trong Tứ đại Phật giáo Danh sơn nổi tiếng của Trung Quốc vì có phong cảnh đẹp và những ngôi chùa cổ, gắn liền với Địa Tạng Bồ Tát.