[Photo] Nụ cười rạng rỡ của trẻ em vùng cao ở Điện Biên

Những đứa trẻ vùng cao ở Điện Biên với đôi chân đất, đầu trần, hồn nhiên và chân thật, với đôi mắt trong veo, nụ cười tươi rạng rỡ, vừa ngây thơ, vụng dại lại vừa mang vẻ trưởng thành trong lam lũ.
[Photo] Nụ cười rạng rỡ của trẻ em vùng cao ở Điện Biên ảnh 1Trông những đứa em để bố mẹ lên nương rẫy là công việc hàng ngày của những đứa trẻ vùng cao. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Nụ cười rạng rỡ của trẻ em vùng cao ở Điện Biên ảnh 2Những đứa trẻ được mặc đẹp trong ngày Tết của đồng bào dân tộc Mông. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Nụ cười rạng rỡ của trẻ em vùng cao ở Điện Biên ảnh 3Một lớp học cho trẻ em dân tộc tại xã Chung Chải, huyện Mường Nhé. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Nụ cười rạng rỡ của trẻ em vùng cao ở Điện Biên ảnh 4Dù đang tuổi đi học nhưng những đứa trẻ này hàng ngày vẫn phải lên đỉnh đèo Pha Đin bán hàng giúp mẹ. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Nụ cười rạng rỡ của trẻ em vùng cao ở Điện Biên ảnh 5Đồ chơi tự chế đơn giản của những đứa trẻ được làm từ những chiếc bánh xe hỏng. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Nụ cười rạng rỡ của trẻ em vùng cao ở Điện Biên ảnh 6Một đứa trẻ với chiếc xe cút kít trên đỉnh đèo Pha Đin. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Nụ cười rạng rỡ của trẻ em vùng cao ở Điện Biên ảnh 7Gian nan đoạn đường từ nhà đến trường của trẻ em vùng cao. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Nụ cười rạng rỡ của trẻ em vùng cao ở Điện Biên ảnh 8 Gian nan mùa mưa lũ trên đường đến trường của trẻ em vùng cao. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Nụ cười rạng rỡ của trẻ em vùng cao ở Điện Biên ảnh 9Đoạn đường bị sạt lở gây khó khăn cho các em đến trường. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục