[Photo] Thắp hơn 2.000 ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sỹ ở Tây Tựu

2.000 ngôi mộ tại nghĩa trang liệt sỹ Nhổn (Tây Tựu, Hà Nội) sáng lung linh trong buổi lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Tối 19/7, hơn 500 bạn trẻ đã cùng nhau thắp nên những ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
‘Truyền đăng’ là chương trình thường niên của Câu lạc bộ Thanh Thiếu niên Phật tử Thiện Tâm Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Với mục đích tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc cũng như tri ân các thương bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dáng hình Tổ quốc Việt Nam hiện lên lung linh trong ánh nến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các bạn trẻ quét dọn sạch sẽ toàn bộ khuôn viên của nghĩa trang trước buổi làm lễ ‘truyền đăng’. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mọi người cùng đọc văn tế gửi đến những vị anh hùng đã có công với đất nước, những người không được lịch sử nhắc tên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những ngọn nến lung linh mang bao nghĩa tình gửi gắm đến các mộ phần liệt sỹ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thành tâm cầu nguyện cho linh hồn các anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những Phật tử nhí được cha mẹ dẫn đi thắp nến tại các mộ phần liệt sỹ để thế hệ tương lai hiểu và trân trọng những phút giây yên bình của Tổ quốc mà cha ông đã giành được. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mỗi ánh nền đều gửi gắm những tình cảm, sự trân trọng thiêng liêng nhất dành cho những anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những người đồng đội năm xưa cũng đến thắp hương tri ân những người bạn, người anh em đã vĩnh viễn không bao giờ trở lại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chú Nguyễn Ngọc Thạch kể lại: ‘Đây là mộ phần đồng đội của chúng tôi, liệt sỹ Nguyễn Văn Cường, người hy sinh ở mặt trận Vị Xuyên giai đoạn 1984-1986. Trong trận đánh đó, 600 chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng và đã mãi mãi không quay trở về’. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng đến thắp nên tri ân những người con của mình đã mãi mãi không bao giờ trở về. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cả nghĩa trang liệt sỹ lung linh dưới ánh nến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục