Bé trai 13 tuổi ở Bạc Liêu bị lạc 3 ngày đã về nhà an toàn

Theo cháu N.P.Đ, do nhiều tiệm đóng cửa nghỉ lễ, cháu dắt xe đi qua nhiều tuyến đường rồi bị lạc; đến chiều tối 30/4, cháu Đ được người dân hướng dẫn mới biết đường về nhà.

Công an phường 1, thành phố Bạc Liêu trao tặng phần quà, động viên tinh thần cháu Đ sau khi đoàn tụ với gia đình. (Ảnh: Trọng Nguyễn/TTXVN)
Công an phường 1, thành phố Bạc Liêu trao tặng phần quà, động viên tinh thần cháu Đ sau khi đoàn tụ với gia đình. (Ảnh: Trọng Nguyễn/TTXVN)

Ngày 1/5, Đoàn cán bộ của Ủy ban Nhân dân phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, đã đến thăm hỏi, động viên bé trai bị lạc 3 ngày, về nhà an toàn vào đêm 30/4.

Trước đó, vào chiều 28/4 vừa qua, bà Thạch Thị Tám (ngụ khóm 8, Phường 1, thành phố Bạc Liêu) cùng cháu ngoại là N.P.Đ (13 tuổi) đem xe đạp đi sửa ở tiệm gần nhà.

Do tiệm nghỉ, bà Tám bảo cháu Đ đem sang tiệm khác sửa, còn bà tiếp tục đi bán vé số.

Đến khuya cùng ngày, bà Tám vẫn chưa thấy cháu Đ về nhà nên gia đình đã trình báo cơ quan Công an. Công an phường 1 đã nhanh chóng phối hợp với gia đình và thầy, cô giáo của Trường Trung học Cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ (nơi cháu Đ đang học) để tìm ở các địa điểm mà cháu Đ thường tới.

Theo cháu Đ, do nhiều tiệm đóng cửa nghỉ lễ, cháu dắt xe đi qua nhiều tuyến đường rồi bị lạc. Đến chiều tối 30/4, cháu Đ được người dân hướng dẫn mới biết đường về nhà.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 1 cho biết cha mẹ cháu Đ đã ly hôn, mẹ cháu đi làm công nhân ở Bình Dương, cháu Đ được gửi về cho ông, bà ngoại nuôi dưỡng.

Hoàn cảnh gia đình bà Thạch Thị Tám cũng vô cùng khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của địa phương, hằng ngày bà đi bán vé số kiếm tiền để nuôi chồng bị tai biến và lo cho cháu Đ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tiểu cảnh Giáng sinh được trang trí tại khuôn viên cầu Rồng (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đà Nẵng rộn ràng đón Giáng sinh 2025

Thành phố Đà Nẵng rực rỡ sắc màu không khí đón Giáng sinh 2025; trên khắp các tuyến phố đèn led, cây thông, tiểu cảnh Noel được trang hoàng lung linh, thu hút người dân, du khách đến tham quan.

Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đồn Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bài 1: Vững vàng thế trận lòng dân

Không chỉ đồng hành cùng người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh còn chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.