[Photo] Về biên giới cực Tây ngắm hoa dã quỳ khoe sắc rực rỡ
Tại Mường Nhé (Điện Biên), hằng năm, cứ bước sang tháng 11, hoa dã quỳ lại đua nở trên những ngọn đồi, trên khắp nương rẫy, tô điểm sắc vàng bên khe suối, bên những con đường liên bản...
Hoa dã quỳ ở vùng biên viễn mang vẻ đẹp hoang sơ, dung dị đặc trưng với sắc vàng ấm áp. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Sắc vàng của hoa dã quỳ tạo điểm nhấn, điểm tô cho con đường nối liền các xã Chung Chải, Leng Su Sìn và cực Tây A Pa Chải (xã Sín Thầu). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Khoảnh khắc dừng chân thư giãn cùng hoa dã quỳ của các nữ quân nhân Bộ đội biên phòng Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Dã quỳ mọc khóm, thành bụi và bung nở mạnh nhất vào tháng 12. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Vẻ đẹp của hoa dã quỳ khoe sắc bên suối luôn có sức hút đối mọi người trong hành trình đến với Mường Nhé, khám phá cực Tây Tổ quốc. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Thời điểm hiện tại, hoa dã quỳ ở Vườn quốc gia Ba Vì đang độ nở rộ, cả núi rừng ngập tràn sắc vàng, thu hút hàng ngàn du khách đến thưởng lãm và chụp ảnh mỗi ngày.
Vietravel khuyến mãi combo du lịch tự chọn với giá chỉ từ 790.000 đồng/khách, hướng tới những điểm “phải đến một lần trong đời” như Sa Pa, Phú Quốc, Hạ Long, Vũng Tàu, Quy Nhơn, Nha Trang.
Rừng thông Yên Minh tại tỉnh Hà Giang là một nét chấm phá thơ mộng giữa lòng cao nguyên Đông Bắc Tổ quốc. Sẽ thật tiếc nuối nếu như du khách chưa có dịp ghé thăm nơi này.
Lễ hội mùa Đông Bắc Hà (Lào Cai) hấp dẫn du khách không chỉ với muôn sắc hoa rực rỡ của rẻo cao mà còn là lễ hội ẩm thực độc đáo; giải đua ngựa đầy kịch tính, hội thi múa khèn say đắm lòng người.