Sau khi mùa giải 2010-2011 kết thúc, huấn luyện viên Andre Villas Boas tưởng chừng sẽ gắnbó với đội chủ sân Dragao sau khi chính ông đã lên tiếng khẳng định sẽ không điđâu hết để cùng đội bóng giành chiến thắng tại Champions League ở mùa giải tới.
Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 1 tháng sau tuyên bố đó, mọi chuyện đã thayđổi một cách chóng mặt. Hai ngày trước, Chelsea tuyên bố họ đã đạt đượcthỏa thuận với vị chiến lược gia 33 tuổi này. Đến hôm qua, AndreVillas Boas đã chính thức không còn là người của Porto.
Trên website chính thức, ban lãnh đạo Porto đã đưa ra thông báo ngắn gọn: "FCPorto xin xác nhận huấn luyện viên Andre Villas Boas đã chia tay đội bóng. Chúngtôi xin cảm ơn những gì mà Boas đã làm cho câu lạc bộ trong suốt thời gian qua.Chúc ông may mắn và thành công trong hành trình mới của sự nghiệp."
Với thông báo này, FC Porto một lần nữa đã phải ngậm ngùi trong cảnh chỉ là bệphóng để đưa các chiến lược gia tài ba của mình đến với những tầm cao mới.
Trướcđó, Jose Mourinho cũng đã nói lời chia tay Dragao sau khi đưa Porto giành chứcvô địch Champions League. Hiện ông được đánh giá là huấn luyện viên tài năng bậcnhất của nền bóng đá thế giới.
Thông báo này cũng đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Andre Villas Boas sẽ chínhthức trở thành huấn luyện viên của Chelsea có lẽ chỉ còn được tính bằng giờ.
Với thành công trong thương vụ Andre Villas Boas, Chelsea rất có thể sẽ tiếp tụclôi kéo những cầu thủ tài năng của Porto như Radamel Falcao (có giá khoảng 40triệu bảng Anh) hay tiền vệ Joao Moutinho./.