Thăm quán càphê nằm trên căn hầm vũ khí ở giữa lòng TP.HCM

Quán càphê nằm trên căn hầm vũ khí độc đáo ở giữa lòng TP.HCM

Quán càphê Đỗ Phủ từng là địa chỉ nuôi giấu cán bộ, cất giấu vũ khí của lực lượng biệt động Sài Gòn để chuẩn bị cho chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Nằm trong một con hẻm nhỏ ở quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, quán càphê Đỗ Phủ mang nhiều phong cách cổ điển, gợi nhớ cho du khách về thành phố mang tên Bác trong thập niên 60-70.

Tuy nhiên, ít ai biết được bên dưới quán càphê mang phong cách cổ điển này là một căn hầm chứa khoảng 2 tấn vũ khí của lực lượng biệt động Sài Gòn năm xưa.

Năm 1968, chiến sỹ biệt động Trần Văn Lai cùng vợ và gia đình đã xây dựng 2 hệ thống hầm vũ khí bí mật tại nhà riêng nằm ngay giữa lòng địch.

Tết Mậu Thân 1968, các chiến sỹ biệt động Sài Gòn đã lấy vũ khí từ căn hầm này để tấn công đánh chiếm Dinh Độc Lập cùng nhiều mục tiêu quan trọng khác.

Hiện quán càphê đang là nơi lưu giữ nhiều hiện vật liên quan đến lực lượng lừng lẫy một thời của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những điểm đến thú vị mà du khách không nên bỏ qua khi có dịp đặt chân đến thành phố mang tên Bác./.

(Vietnam+)