Sẵn sàng cho giây phút tuyển Việt Nam bừng sáng

"Bầu không khí bóng đá" đang dần ngập tràn Thủ đô Hà Nội và sẵn sàng bùng lên nếu đội tuyển Việt Nam chiến thắng trước Malaysia.
Trước trận đấu sinh tử quyết định tấm vé vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2010, người hâm mộ cả nước đều mong chờ vào một kết quả khả quan cho đội tuyển Việt Nam.

Và một "bầu không khí bóng đá" đang ngập tràn dần Thủ đô để sẵn sàng bùng lên sau chiến thắng.

Lập kế hoạch xem tuyển quyết đấu 

Dù đã để thua 0-2 trong trận lượt đi nhưng người hâm mộ vẫn rất tin tưởng vào đôi chân của các tuyển thủ.

Không thể có được tấm vé vào sân Mỹ Đình xem đội tuyển Việt Nam thi đấu trong trận lượt về gặp Malaysia, nhiều người đã lên những kế hoạch "chu đáo" để xem trận đấu này.

Anh Trần Lâm Vũ, nhân viên công ty máy tính trên đường Lê Thanh Nghị cho biết: “Mấy anh em trong công ty mình đã tính từ rất lâu rồi, trước cả khi diễn ra trận bán kết lượt đi. Cả nhóm sẽ tìm một quán nào đó có màn hình thật lớn để cùng liên hoan và xem đội tuyển thi đấu.”

Chị Tuyết ở phố Trường Chinh cho biết: “Gia đình mình đã tạm dừng kế hoạch về quê tuần này để cùng với mấy người đồng nghiệp đi xem bóng đá. Nếu như chiến thắng còn ra đường phố ăn mừng cho vui.”

Khác với anh Vũ, vợ chồng chị Tuyết đã cùng mấy người bạn bè khác cùng mua đồ ăn về nhà, tổ chức một bữa liên hoan “tại gia.”

“Ra quán rất đông mà lại ổn, ở nhà vừa yên tĩnh mọi người có thể vừa trò chuyện vừa xem đội tuyển thi đấu,” chị Tuyết cho biết.

Với nhiều sinh viên, để xem được xem đội tuyển thi đấu qua tivi cũng là cả một vấn đề và cần có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng.

“Chỗ em trọ không có tivi, máy tính thì không nối mạng, nên cả nhóm cùng lớp đã rủ nhau sẽ ra quan café sinh viên để xem. Phải ra sớm thì mới có chỗ chứ muộn như lần trước chỉ có thể đứng ngoài đường từ xa để nhìn vào,” em Tuấn Hoàng, sinh viên Đại học Bách Khoa cho biết.

Ngay cả những người không có điều kiện để xem đội tuyển Việt Nam thi đấu qua tivi cũng cố gắng để theo dõi hết những diễn biến chính. Anh Nguyễn Minh Đức, cán bộ Viện Khoa hoạc Giáo dục chia sẻ qua điện thoại: “Chiều tối nay, tôi mới trên đường công tác từ Hải Phòng về. Nhưng, tôi chắc chắn sẽ dõi theo trận đấu qua đài phát thanh.”

Mọi trái tim hâm mộ hướng về Mỹ Đình


Ba tiếng trước giờ bóng lăn, những con đường dẫn về phía sân vận động Mỹ Đình dần dần đông hơn. Rất nhiều cổ động viên đã tập trung trước quảng trường Hòa Bình với những lá cờ đỏ trên tay, cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển.

Dọc tuyến đường Xuân Thủy dẫn về sân vận động Mỹ Đình, từng dòng xe dồn về làm các phương tiện phải nhích từng centimet. Tiếng còi xe bấm inh ỏi khiến không khí trước giờ bóng lăn càng thêm sôi nổi.

Cờ hoa được bày bán la liệt suốt chặng đường. Cờ buộc sẵn cán, áo màu cờ Tổ quốc, băngrôn, khẩu hiệu cũng là mặt hàng được các cổ động viên đặc biệt quan tâm, muốn mua mang đến sân nhằm tạo động lực thúc giục các cầu thủ tự tin thi đấu.

Khoác trên mình lá cờ rực đỏ, anh Nguyễn Văn Bình cho hay, nhà anh ở tận Thường Tín. Hôm nay được tặng 1 tấm vé, anh đã lên Hà Nội từ lúc 2 giờ chiều vì… sợ tắc.

“Trận đấu này có ý nghĩa hết sức quan trọng với đội tuyển, lại chẳng dễ gì mới có được tấm vé nên tôi không muốn chịu cảnh tắc đường mà đến muộn,” anh Bình nói.

Càng về chiều, sắc đỏ của những cổ động viên Việt Nam càng phủ kín một khu vực rộng lớn trước cổng sân vận động quốc gia. Cờ Tổ quốc, miếng dán, cho đến những băngrôn… tràn ngập từ ngoài đường cho đến tận những hàng ghế. Tất cả đã tạo ra một không khí bóng đá sôi động đúng nghĩa của một ngày hội thể thao.

“Chắc chắn Việt Nam sẽ thắng, tôi tin các tuyển thủ của chúng ta sẽ tỏa sáng đúng lúc. Trận thua trước chỉ là một tai nạn. Chúng ta hãy tin tưởng vào những cầu thủ của tuyển Việt Nam,” anh Dũng, nhà ở Cầu Giấy khẳng định.

“Tôi tin đội tuyển của chúng ta sẽ có được kết quả như mong đợi. Bản lĩnh của những nhà đương kim vô địch sẽ được thể hiện đúng lúc đúng chỗ, người hâm mộ sẽ không bao giờ phải thất vọng,” anh Minh Cường ở Đống Đa, Hà Nội nói.

Không chỉ bốn vạn cổ động viên Việt Nam cuồng nhiệt trên sân, mà cả triệu triệu con tim đang đứng sau lưng các cầu thủ yêu quý của mình, ủng hộ họ hết mình vì một chiến thắng đủ để đưa đội tuyển Việt Nam vào trận cuối cùng./.

Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tấm biển FIFA World Cup trên hàng rào của sân Lincoln Financial Field (Mỹ). (Ảnh: Quang Thịnh/TTXVN)

World Cup 2026: Dự báo cái kết bất ngờ

Thị trưởng thành phố New York (Mỹ), ông Zohran Mamdani, đã gây chú ý trong giới bóng đá khi dự đoán đội tuyển Maroc sẽ đăng quang tại World Cup 2026 sau khi đánh bại Pháp trong trận chung kết.

Tìm hiểu về linh vật qua các kỳ World Cup

Tìm hiểu về linh vật qua các kỳ World Cup

Mỗi kỳ giải giới thiệu những nhân vật đặc trưng riêng, từ động vật bản địa, hình tượng con người đến các vật thể được nhân hóa đại diện cho quốc gia chủ nhà.

Ảnh minh họa.

World Cup 2026: Công thức tạo nên kỳ tích lịch sử

Nếu “công thức gia đình” tiếp tục phát huy như 4 năm trước, hình ảnh các tuyển thủ Maroc ôm chầm lấy cha mẹ, vợ con để ăn mừng chiến thắng có thể lại là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của World Cup 2026.

Ảnh minh họa.

World Cup 2026: Nỗi lo lớn hơn chấn thương

Nếu muốn tạo nên bất ngờ tại Bắc Mỹ, Jordan cần cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và tránh những bàn thua không đáng có từ các tình huống cố định.

Tây Ban Nha giành quyền tham dự World Cup 2026. (Nguồn: Getty Images)

World Cup 2026: 11 cái tên định hình cuộc chơi

Với sự góp mặt của những ngôi sao trải đều ở cả ba tuyến, đội hình này được xem là tập hợp những gương mặt nổi bật nhất hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đỉnh cao trên các sân cỏ Bắc Mỹ.

(Nguồn: WhatsApp)

World Cup 2026: FIFA ghi bàn trên WhatsApp

Việc WhatsApp tham gia quảng bá World Cup cho thấy FIFA đang đẩy mạnh chiến lược tiếp cận thế hệ người hâm mộ trẻ thông qua các nền tảng công nghệ.