Sinh viên Trung Quốc ở Canada lo sợ sau vụ chặt xác

Các sinh viên Trung Quốc ở Canada hiện đang rất lo lắng sau vụ sinh viên Lin Jun bị một diễn viên cấp 3 sát hại dã man tháng trước.
Sinh viên Trung Quốc ở Canada lo sợ sau vụ chặt xác ảnh 1
Sinh viên Lin Jun trên trang Facebook cá nhân (Nguồn: CTV)

Vụ giết người phanh thây một sinh viên Trung Quốc đang theo học ở Montreal, Canada, đã khiến cộng đồng sinh viên Trung Quốc ở đây sợ hãi. Lin Jun, một sinh viên 33 tuổi ở Đại học Concordia, đã bị sát hại hồi cuối tháng trước bởi Luka Rocco Magnotta, một ngôi sao phim khiêu dâm rất mê hình ảnh bản thân. Magnotta bị buộc tội đã dùng một cây búa đập đá đâm chết Lin rồi cắt nạn nhân ra thành nhiều mảnh và gửi phần đi thể ra khắp Canada. Phần đầu và 2 chi của nạn nhân hiện vẫn chưa được tìm thấy. Magnotta đã tải lên mạng một đoạn video ghi lại cảnh giết người man rợ của y, trước khi bỏ trốn và gây ra một cuộc săn đuổi quy mô quốc tế. Y đã trốn qua Paris, Pháp, trước khi bị bắt ở Đức. Nghi phạm, được cho là có quan hệ tình dục với Lin, hiện đang ngồi tù ở Đức để chờ ngày bị dẫn độ về Canada xét xử. Y đang đối mặt với cáo buộc giết người độ 1 và có hành vi làm nhục cơ thể người khác.
[Kẻ tâm thần chặt xác bi ảnh hưởng bởi Hollywood?]
"Ngay cả khi đây là trường hợp cá biệt và Canada là nơi khá an toàn, chuyện này vẫn rất kinh khủng" - Yan Shi, lãnh đạo Hội sinh viên Trung Quốc ở Concordia nói với AFP - "Từ những gì tôi thấy, đã có sự lo lắng xuất hiện trong cộng đồng người Trung Quốc và tất cả đều sợ hãi. Yan nói rằng các sinh viên tiếp tục tải lên mạng những thông tin hướng dẫn bảo vệ bản thân, như cập nhật tin tức tốt hơn và địa chỉ học võ phòng thân.Yan cho biết có vài sinh viên lo ngại đây là vụ giết người mang động cơ chủng tộc. Ngay sau khi vụ giết người xảy ra, đại sứ quán Trung Quốc ở Canada đã yêu cầu công dân sống ở Canada hoặc đang tới đây cần "tăng cường an ninh cá nhân". Ngoài ra, Chinese Family Service of Greater Montreal, một cơ quan chuyên giúp đỡ người Trung Quốc nhập cư, cũng cho biết tuần trước có nhiều gia đình gọi điện tới hỏi rằng liệu con cái họ có được an toàn khi ở đây không. Vụ sát hại tàn bạo Lin đã khiến nhiều sinh viên choáng váng. "Tôi bị sốc, rất nhiều sinh viên đã bị ảnh hưởng tinh thần. Wang Yuanhao, một nữ sinh viên 21 tuổi ở Concordia nói -  "Thật khó để tin chuyện sẽ diễn ra như thế, nhưng đã tới lúc chúng ta cần nghĩ tới việc mình sẽ tin ai và sẽ có quan hệ với ai". Wang cho biết cô biết về các bài báo nói rằng Lin sống cô đơn và vì thế có thể đã dễ bị kẻ xấu lôi kéo. Cô cho biết thêm rằng rất nhiều sinh viên Trung Quốc tới Canada là những người "có tính cả ngại và sống khép kín". Relina Bi, một sinh viên mới tốt nghiệm và từng là phó chủ tịch Hội sinh viên Quốc tế Concordia đã cảnh báo mọi người không nên kết bạn với người lạ một cách dễ dàng. "Điều quan trọng là phải biết cách kết bạn" - Bi nói - "Tôi kết bạn ở trường học, thông qua các CLB và các tổ chức. Tôi không làm điều gì mang tính ngẫu nhiên". Bi cho biết khi tới Canada, cô không có gia đình hay bè bạn. Cô đã sống cùng một gia đình hảo tâm ở đây cho tới khi có đủ khả năng dọn ra ngoài sống cùng các sinh viên khác. Bi cho biết cô cũng luôn sống kín đáo, nhưng vẫn cố tham gia vào các hoạt động mang tính xã hội và cố gắng tránh các tình huống có thể đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm. Vụ sát hại của Lin là vụ án mạng thứ 2 liên quan tới một sinh viên Trung Quốc trong 14 tháng qua. Hồi tháng 4/2010, Liu Qian, một sinh viên 23 tuổi theo học ở ngành khoa học chính trị tại Đại học York ở Toronto, Canada, đang trò chuyện với bạn trai qua webcam thì một gã đàn ông lạ mặt đột nhập vào căn hộ chung cư và tấn công cô. Thi thể bán khỏa thân của Liu chỉ được tìm thấy sau khi bạn trai cô báo cáo sự việc với nhà chức trách. Brian Dickson, một sinh viên 30 tuổi học cùng trường đã bị buộc tội giết người và sẽ phải ra tòa tại tòa án Ontario./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục