Tai nạn xe buýt tại Bangladesh và Ấn Độ, hơn 10 người tử vong

Một chiếc xe buýt chở 40 khách di chuyển với tốc độ cao và tài xế đã không kịp phanh khi phát hiện một xe tải bị hỏng trên đường, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng tại Ấn Độ.
Tai nạn xe buýt tại Bangladesh và Ấn Độ, hơn 10 người tử vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn tại Ấn Độ. (Nguồn: newindianexpress.com)

Sáng 1/10, một chiếc xe buýt bị mất lái tại huyện Comilla, cách thủ đô Dahka của Bangladesh 96km về phía Đông khiến ít nhất bảy người đã thiệt mạng và 14 người bị thương.

Theo cảnh sát địa phương, sau khi tài xế bị mất lái, chiếc xe đã lao xuống mương khiến bảy người tử vong tại chỗ. Nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng có thể sẽ tăng do một số nạn nhân bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.


[Ấn Độ: Xe khách đâm xe chở dầu, ít nhất 23 người thương vong]

Cùng ngày, cảnh sát Ấn Độ cho hay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Telangana, miền Nam nước này khiến sáu người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Theo một nhân viên an ninh, tai nạn xảy ra khi một chiếc xe buýt chở 40 khách đang trên đường từ huyện Vijayawada đến thủ phủ Hyderabad đâm vào một chiếc xe tải trên đường cao tốc số 65 gần làng Modugula, thuộc huyện Suryapet. Tài xế xe tải đã bỏ trốn sau vụ tai nạn.

Nhân chứng cho biết chiếc xe buýt di chuyển với tốc độ cao và tài xế đã không kịp phanh khi phát hiện một xe tải bị hỏng trên đường, dẫn đến vụ tai nạn trên. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra trên các đường cao tốc của Ấn Độ, trong đó nhiều vụ xe bị hỏng giữa chừng không có biển báo để cảnh báo tài xế các xe khác lưu thông trên đường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tiểu cảnh Giáng sinh được trang trí tại khuôn viên cầu Rồng (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đà Nẵng rộn ràng đón Giáng sinh 2025

Thành phố Đà Nẵng rực rỡ sắc màu không khí đón Giáng sinh 2025; trên khắp các tuyến phố đèn led, cây thông, tiểu cảnh Noel được trang hoàng lung linh, thu hút người dân, du khách đến tham quan.

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.