Thăm "khách sạn 5 sao" cho chó, mèo ở Hà Nội

Khu nhà rộng hơn 1.000m2, tọa lạc tại 167 Trương Định (Hà Nội) là “vương quốc” của chó, mèo, được gửi ở đây khi chủ của chúng đi vắng.
Khu nhà rộng hơn 1.000m2, tọa lạc tại 167 Trương Định (Hà Nội), có khoảng 70 phòng với những hàng liễu rủ bóng bên hồ nước trong xanh, thoạt nhìn giống như một khu biệt thự sang trọng của một gia đình giàu có, nhưng thực tế lại là “vương quốc” của loài chó, mèo.

Nơi đây có "khách sạn 5 sao", khu vui chơi, huấn luyện, chăm sóc y tế… dành riêng cho các cô cậu chó, mèo khi chủ của chúng không có thời gian chăm sóc, với 10 nhân viên đều là những kỹ sư nông nghiệp, bác sỹ thú y…

Chủ của “vương quốc”, ông Nguyễn Bảo Sinh cho biết: “Xuất phát từ việc yêu quý loài vật, đặc biệt là chó và mèo, cộng với nhu cầu của xã hội cần một nơi tin tưởng để gửi gắm con vật yêu quý của mình nên tôi đã xây dựng nên 'vương quốc' này."

Ngay lối vào “vương quốc” là một quán bar với đầy đủ thức ăn của chó, mèo. Bên cạnh ngôi nhà sàn trưng bày các tác phẩm hội họa và thơ ca của chủ nhân là khu "nhà khách" 2 tầng dành cho các thượng đế có trọng lượng dưới 20kg. Những cô cậu nào nặng hơn được xếp nghỉ trong phòng riêng xây cao và thoáng mát hơn.

Trước khu nhà là hồ bơi và đây là nơi được các chú cẩu khoái nhất. Trên mặt hồ, chủ nhân bố trí những bức tượng do chính ông đắp, khắp tường bao quanh hồ ông còn cho khắc hàng loạt bài thơ của mình lên đó, tạo nên khung cảnh rất lãng mạn.

Bảng giá các "phòng" ở "khách sạn" tùy thuộc vào thể trọng của khách. Trung bình một chú chó hoặc mèo được gửi ở đây giá ít nhất từ 30-70.000 đồng/ngày.

Vào các buổi chiều, "khách sạn" rộn lên tiếng nói chuyện của các cô cậu chó, mèo khi chúng vừa tắm xong và phơi nắng hay sấy lông. "Chăm sóc mèo và chó là công việc khá kỳ công. Phải có sự yêu mến chúng thì mới có thể làm việc được trong môi trường như thế này, bởi nhiều con rất dữ, không cẩn thận là bị cắn như chơi," anh Nguyễn văn Hiếu, một nhân viên phục vụ cho biết.

Nếu không may một chú chó hoặc mèo phải xa cõi đời, đã có nghĩa trang của chúng trong “vương quốc” của mình. Chúng được chôn cất chu đáo, có khu mộ riêng, bia đá riêng… Nghĩa trang được xây ngay bên cạnh hồ bơi, xung quanh trồng nhiều loại cây ăn quả, đảm bảo yên tĩnh và rộng rãi.

Tết Canh Dần 2010 đang đến dần, “khách sạn chó, mèo” của ông Nguyễn Bảo Sinh hiện đã kín phòng. Dù giá dịch vụ gửi chó mèo ngày Tết không hề “mềm”, nhưng nhiều gia đình ở Hà Nội chọn giải pháp này cho an toàn khi có việc bất khả kháng, không thể tự chăm sóc thú cưng những ngày Tết. Người nước ngoài đến đây gửi chó cũng khá đông, vì họ hay phải đi công tác hoặc về nước nên có người gửi hàng tháng.

“Cách đây 10 năm, đây là 'khách sạn' duy nhất ở Hà Nội và lớn nhất ở Việt Nam. Nhưng đến nay,chúng tôi phải xây thêm một 'khách sạn 5 sao' để kịp thời đáp ứng nhu cầu ngày một cao của khách hàng,” ông Sinh nói và chỉ tay về dãy nhà cao 5 tầng ở góc khuôn viên gia đình./.

Phạm Điệp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục