Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên án kẻ sát hại mẹ, chém thương tích chị ruột

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Văn Hà tử hình về tội "giết người," 2 năm tù về tội "sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt đối với Vũ Văn Hà là tử hình.
Bị cáo Vũ Văn Hà tại phiên tòa. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Ngày 18/5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1 (khu vực phía Đông) xét xử sơ thẩm vụ án "giết người" và "sử dụng trái phép chất ma túy" đối với bị cáo Vũ Văn Hà (sinh năm 1991, quê Thanh Hóa) hành vi sát hại mẹ và chị ruột trong cơn “phê” ma túy đá.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Vũ Văn Hà có tính chất hung hãn, mất nhân tính, cố ý xâm hại tính mạng của nhiều người, ngay cả nạn nhân lại là mẹ và chị ruột, nên cần có mức hình phạt cao nhất để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Văn Hà tử hình về tội "giết người," 2 năm tù về tội "sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt đối với Vũ Văn Hà là tử hình.

Theo cáo trạng, Vũ Văn Hà là đối tượng nghiện ma túy, thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại xã Long Hương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà sống cùng mẹ ruột là bà N.T.N và chị V.T.N (chị ruột của Hà) cùng 2 cháu gái (là con của chị V.T.N).

Khoảng 3 giờ ngày 22/9/2025, Hà lấy một con dao từ bếp lên phòng khách nơi bà N.T.N cùng 2 cháu đang ngủ uy hiếp, buộc mọi người đi ra ngoài sân, sau đó tiếp tục dùng dao khống chế chị V.T.N ra đứng cùng mọi người.

Khi bà N.T.N và chị V.T.N mỏi chân đi vào trong nhà, Hà liền dùng dao tấn công chị V.T.N và bà N.T.N, làm bà N.T.N mất máu cấp và tử vong tại chỗ.

Chị V.T.N và hai con kịp thời bỏ chạy thoát, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Kết quả giám định xác định vết thương ở cổ của chị V.T.N có tỷ lệ thương tật 4%; Vũ Văn Hà dương tính với chất ma túy...

Tại phiên tòa, Vũ Văn Hà khai nhận đã nghiện ma túy gần 10 năm và từng đi cai nghiện ma túy nhưng sau đó sử dụng lại. Trước ngày gây án, khoảng 15 giờ ngày 21/9/2025, Hà sử dụng ma túy đá.

Hà cho biết bị cáo không bị mẹ và chị la mắng, không có mâu thuẫn. Bản thân bị cáo rất xấu hổ và hối hận, thậm chí không dám nhìn mặt gia đình, mong Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo với mức án cao nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục