Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ cảnh sát nghi nghe lén điện thoại thủ tướng

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 20 cảnh sát nghi nghe lén điện thoại

Ngày 19/8, ít nhất 25 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt giữ trong chiến dịch điều tra về việc theo dõi và nghe trộm điện thoại của các quan chức chính phủ.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 20 cảnh sát nghi nghe lén điện thoại ảnh 1Cựu chỉ huy cảnh sát chông khủng bố stanbul, Ali Fuat Yilmazer (đeo kính đen) nằm trong số những cảnh sát bị bắt giữ. (Nguồn:AFP)

Ngày 19/8, ít nhất 25 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt giữ trong chiến dịch điều tra về việc theo dõi và nghe trộm điện thoại của các quan chức chính phủ, gồm cả điện thoại của Thủ tướng Tayyip Erdogan.

Theo hãng thông tấn Dogan, chiến dịch bắt giữ được thực hiện đồng thời tại 12 thành phố trên cả nước, trong đó có thành phố Istanbul và Izmir. Những đối tượng bị bắt giữ sẽ phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc, từ việc thành lập tổ chức tội phạm đến làm giả giấy tờ, xâm phạm quyền riêng tư.

Đây là đợt bắt giữ thứ 3 kể từ tháng Bảy trong cuộc điều tra nghe lén điện thoại của quan chức cấp cao chính phủ. Trong hai đợt bắt giữ trước vào các ngày 22/7 và 5/8, hơn 100 cảnh sát cũng đã bị tóm. Đây là chiến dịch lớn nhất nhằm thanh lọc lực lượng cảnh sát và tư pháp do chính phủ của Thủ tướng Erdogan tiến hành.

Chiến dịch được thực hiện sau khi chính phủ cáo buộc phong trào tôn giáo của nhà truyền đạo Fethullah Gulen, hiện đang sống lưu vong tại Mỹ, đã dựng lên một vụ bê bối tham nhũng nhằm lật đổ chính phủ của Thủ tướng Erdogan trước khi diễn ra cuộc bầu cử địa phương hồi tháng Ba vừa qua.

Ông Tayyip Erdogan, 60 tuổi, làm Thủ tướng từ năm 2003 và đã trở thành tổng thống dân cử đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi giành 52% phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 10/8. Dự kiến, ông sẽ nhậm chức tổng thống vào ngày 28/8 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.