Thổ Nhĩ Kỳ: Thêm nhiều thi thể người di cư trên bờ biển

Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện thêm nhiều thi thể người di cư trên bờ biển

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/1 đã phát hiện 7 thi thể ở phía Tây bờ biển nước này, được cho là người di cư bị chết đuối khi đang tìm đường tới Hy Lạp để vào châu Âu.
Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện thêm nhiều thi thể người di cư trên bờ biển ảnh 1Thi thể của một người di cư gặp nạn tại bờ biển Balikesir, quận Ayvalik, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/1 đã phát hiện 7 thi thể ở phía Tây bờ biển nước này, được cho là người di cư bị chết đuối khi đang tìm đường tới Hy Lạp để vào châu Âu.

Vụ việc này xảy ra chỉ 1 tuần sau khi lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện 36 thi thể người di cư, trong đó có nhiều trẻ em, trên biển Aegean, khi chiếc thuyền chở họ bị lật trong hành trình tới Hy Lạp - quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Theo lực lượng chức năng, những thi thể mới này được phát hiện tại Izmir, tỉnh đối diện với những hòn đảo của Hy Lạp.

Theo số liệu thống kê, hiện có khoảng 2,2 triệu người tị nạn Syria và khoảng 300.000 người Iraq chạy trốn khỏi chiến tranh đã tới Thổ Nhĩ Kỳ, biến nơi đây thành trung tâm của những người tị nạn tìm đường tới châu Âu.

Hồi tháng 11 năm ngoái, EU và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận, theo đó Brussels hỗ trợ 3 tỷ euro (3,2 tỷ USD) để Ankara giúp EU đối phó với cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ hiện nay.

Tuy nhiên, lượng người di cư tìm về châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu giảm dù thời tiết mùa Đông khá khắc nghiệt.

Trước đó, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết hơn 1 triệu người di cư và tị nạn đã tới châu Âu trong năm 2015, 3/4 trong số này đã qua Hy Lạp để tìm cuộc sống tốt đẹp hơn ở các quốc gia của "Lục địa già."

Năm 2015 vừa qua cũng được coi là năm bi thương nhất trong hải trình người di cư và tị nạn, chủ yếu đến từ Syria và Iraq tới châu Âu, khi có tổng cộng 3.771 người thiệt mạng khi liều mình vượt biển Địa Trung Hải để tới "miền đất hứa"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tiểu cảnh Giáng sinh được trang trí tại khuôn viên cầu Rồng (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đà Nẵng rộn ràng đón Giáng sinh 2025

Thành phố Đà Nẵng rực rỡ sắc màu không khí đón Giáng sinh 2025; trên khắp các tuyến phố đèn led, cây thông, tiểu cảnh Noel được trang hoàng lung linh, thu hút người dân, du khách đến tham quan.

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.