Trước khi vòng bán kết diễn ra, người hâm mộ đặt rất nhiều niềm tin vào chiếnthắng cho đội nhà. Sự tin tưởng đó càng trở nên có cơ sở hơn khi chứng kiếnnhững gì mà Tấn Trường đã thể hiện trong trận đấu với Singapore ở lượt cuối cùngvòng bảng, qua đó giúp đội nhà lách qua khe cửa hẹp giành quyền vào bán kết.
Tuy nhiên, niềm tin đó của người hâm mộ cũng như chính ban huấn luyện dường nhưđã phần nào vơi đi ít nhiều khi Tấn Trường mắc phải sai lầm rất lớn trong bànthua thứ nhất, trước khi đội tuyển Việt Nam phải đón nhận thất bại trắng 2-0ngay tại Bukit Jalil.
Sau sai lầm ngớ ngẩn đó, Tấn Trường nhiều khả năng sẽ đánh mất đi cơ hội rất lớnđể có thể tiếp tục có mặt trong đội hình chính của đội tuyển Việt Nam ở trận bánkết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày mai (18/12). Nếu như điều đó xảy ra, TấnTrường chắc chắn sẽ phải "trả lại" vị trí mà anh vừa có được cho Dương Hồng Sơnvà nó cũng có nghĩa anh không có cơ hội để sửa chữa cho những sai lầm đã mắcphải.
Còn với đội tuyển Việt Nam, thất bại này không hẳn đã chấm hết những hy vọnggiành quyền đi tiếp song sẽ là rất khó khăn khi nhiệm vụ ghi trên hai bàn thắngkhông phải là bất khả thi với thầy trò huấn luyện viên Calisto nhưng đó mới chỉlà điều kiện cần bởi muốn mở cánh cửa vào chung kết tuyển Việt Nam còn phải giữsạch lưới.
Tuy nhiên việc giữ sạch lưới lúc này cũng chính là nỗi lo âu lớn nhất mà chiếnlược gia người Bồ Đào Nha này đang nghĩ đến khi hàng thủ đang “thủng” nhiều chỗ.Không chỉ vậy, số cầu thủ chấn thương của Việt Nam giờ trải đều ba tuyến, gồmQuang Thanh, Vũ Phong, Tấn Tài, Thành Lương do căng cơ nên không thể tham giabuổi tập ngày hôm qua, còn Huy Hoàng, Anh Đức cũng chỉ có mặt trên sân với vaitrò “quan sát viên.”
Như vậy, với những gì đang diễn ra, đội tuyển Việt Nam đang thực sự rơi vào thếkhó và huấn luyện viên Caslisto chắc chắn sẽ là người phải suy nghĩ nhiều nhấtđể có thể giúp Việt Nam giành chiến thắng và đi đến trận đấu cuối cùng của AFFSuzuki Cup 2010./.