Tiger Woods suýt bỏ golf để làm lính đặc nhiệm

Theo cựu huấn luyện viên của Tiger Woods, tay golf huyền thoại này từng có ý định bỏ golf để tham gia lực lượng đặc nhiệm Hải cẩu.
Theo cuốn sách mới ra của Hank Haney, cựu huấn luyện viên của Tiger Woods, tay golf huyền thoại này đã từng có ý định bỏ golf và cuộc sống xa hoa khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp vào năm 2007 để tham gia vào lực lượng đặc nhiệm Hải cẩu của Hải quân Mỹ.

Huấn luyện viên Hank Haney khẳng định rằng Tiger Woods đã "suy nghĩ nghiêm túc" về việc thay đổi sự nghiệp.

Haney nói: "Tôi không biết vì sao anh ấy có suy nghĩ như vậy, nhưng khi nói chuyện về nó, rõ ràng anh ấy đã có một kế hoạch."

Theo huấn luyện viên Haney, Tiger Woods đã có bốn ngày trong một tại huấn luyện đặc biệt ở Fort Bragg, trong đó hai lần thực tập nhảy dù, tập luyện chiến đấu tay không, chạy bốn dặm với giày quân dụng... Tuy nhiên, theo lời Haney, bác sỹ của Woods lo ngại điều này sẽ làm chấn thương đầu gối trái của vận động viên đang thống trị ngôi vị số một của làng golf thế giới.

Ngay lập tức, phía Tiger Woods phủ nhận hoàn toàn những gì Hank Haney viết trong cuốn "Cú trượt lớn: Những năm làm huấn luyện viên cho Tiger Woods" về chuyện Woods định giã từ sự nghiệp golf.

Người đại diện của Woods là Mark Steinberg cho rằng những gì Haney viết trong sách là sai và "ngớ ngẩn."

Câu chuyện còn gây thêm sự chú ý khi xảy ra một tình huống căng thẳng giữa Tiger Woods và một phóng viên ngày 29/2 ở Florida.

Khi được hỏi bình luận về cuốn sách của Haney, Woods không trả lời, nhìn chằm chặp vào người phóng viên hồi lâu rồi nói: "Chúc một ngày tốt lành."

Quan hệ giữa thầy trò huấn luyện viên Hank Haney đổ vỡ ngay sau vụ bê bối tình dục của Tiger Woods năm 2010 và tiếp tục căng thẳng sau đó./.

Đỗ Thúy/Washington (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục