Với việc chi tới 50 triệu bảng để đưa Fernando Torres về Stamford Bridge trongkỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Chelsea hy vọng chân sút này sẽ tỏa sáng đểmang về những thành công cho đội nhà.
Trái với những hy vọng đó, tiền đạo người Tây Ban Nha lại khiến không ít nguờicảm thấy hụt hẫng khi anh tỏ ra vô duyên trong màu áo "The Blues" dù được huấnluyện viên Carlo Ancelotti trao nhiều cơ hội đá chính nhưng vẫn chưa thể có đượcbàn thắng nào.
Không chỉ vậy, Torres mới đây lại khiến không ít người hâm mộ Chelsea cảm thấybuồn khi bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho huấn luyện viên Alex Ferguson củaManchester United - đối thủ cạnh tranh lớn nhất cho giấc mơ bảo vệ chức vô địchcủa đội chủ sân Stamford Bridge mùa giải này.
Trả lời phỏng vấn báo giới khi trở lại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho trận đấu vớiSéc tại vòng loại Euro 2012, Torres bày tỏ: "Tôi là một fan nhiệt thành củaAlex Ferguson, ông là một huấn luyện viên luôn thể hiện sự quyết tâm rất lớn đểmang về chiến thắng. Đây thực sự là một niềm vui cho bất kỳ cầu thủ được thi đấudưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên như vậy."
Trong bài phát biểu của mình, Torres cũng cho rằng Chelsea vẫn còn nguyên cơ hộivô địch Premier League. Tôi không cho rằng Chelsea đã đứng ngoài cuộc đua đếnchức vô địch Premier League. Cơ hội vẫn còn."
Còn khi được hỏi về trận đấu giữa Chelsea và Manchester United tại ChampionsLeague, anh nói: "Phải đối đầu với Manchester United là hết sức khó khăn. Họchính là đối thủ khó nhất mà Chelsea có thể gặp. Cơ hội cho cả hai đội là 50-50song tôi tin Chelsea sẽ giành quyền đi tiếp."/.