Trận chung kết Argentina-Đức: Trận thư hùng đỉnh cao

Sau một tháng tranh tài, World Cup 2014 cuối cùng cũng đi đến chặng dừng chân cuối cùng với trận thư hùng đỉnh cao giữa Argentina và Đức.
Trận chung kết Argentina-Đức: Trận thư hùng đỉnh cao ảnh 1Thomas Mueller (Đức) và Lionel Messi (Argentina), ai sẽ chiến thắng trong cuộc thư hùng rạng sáng 14/7?. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Sau một tháng tranh tài, World Cup 2014 cuối cùng cũng đi đến chặng dừng chân cuối cùng.

Trận thư hùng đỉnh cao giữa Argentina và Đức, giữa hai trường phái bóng đá đối lập nhau, sẽ quyết định xem đội nào xứng đáng lên ngôi sau hàng chục năm chờ đợi.

Với người Đức, thầy trò Joachim Loew đang rất khát khao trở thành đội châu Âu đầu tiên vô địch trên đất Nam Mỹ. Không những vậy, danh hiệu vô địch cũng sẽ là “quả ngọt” chứng minh cho sự thành công của chương trình cải cách nền bóng đá dài đằng đẵng 14 năm qua.

Trong khi đó, Lionel Messi cùng các đồng đội, họ chỉ còn cách đỉnh vinh quang một chiến thắng nữa thôi. Nếu họ thắng, Maradona và những “bóng ma quá khứ” sẽ chỉ còn là một giấc mơ đẹp về bóng đá Argentina của những thập kỷ trước.

Tương quan lực lượng của hai đội trước trận đấu cuối cùng khá đồng đều. Dĩ nhiên, với chiến thắng hủy diệt 7-1 trước đội chủ nhà Brazil, “Cỗ xe tăng Đức” đang có lợi thế tâm lý tốt hơn.

“Chúng tôi hài lòng với chiến thắng trước Brazil song trong 24 giờ sau đó, mọi thứ đã trở lại bình thường,” tiền đạo kỳ cựu Miroslav Klose chia sẻ về quá trình chuẩn bị của người Đức cho trận chung kết. Sự tự tin luôn tồn tại, nhưng người Đức không bao giờ “ngủ quên trên chiến thắng.”

Trong quá trình chinh phục World Cup 2014, Đức giới thiệu nhiều gương mặt qua từng trận đấu. Đầu tiên là sự vất vả trước Ghana rồi tiếp đó là trận đấu “hú hồn” trước Algeria và cuối cùng khi chiến lược gia Joachim Loew nhận thấy sai lầm nếu để Philip Lahm đá tiền vệ phòng ngự, Đức đã thay đổi hoàn toàn.

Trước Pháp, cặp tiền vệ Sami Kherida và Bastian Schweinsteiger đã chơi như lên đồng. Họ không cho đối thủ một khoảng trống nào ở khu vực giữa sân để phát triển bóng và luôn tận dụng tối đa mối cơ hội có được để băng lên dứt điểm. Có thể Đức năm nay không có một ngôi sao nào nổi trội, nhưng “Cỗ xe tăng” là một tập thể rất khó bị đánh bại. Họ từng bị chê là đánh mất phẩm chất của đội tuyển Đức trước kia khi chơi quá cống hiến. Tuy nhiên, mọi chuyện giờ đã khác.

Nhìn cách thủ môn Manuel Neuer thi đấu, không khó để nhận ra một Oliver Kahn huyền thoại năm nào. Từ các pha ra vào như một trung vệ cho đến những tình huống "đọc vị" đối phương, Manuel Neuer hoàn toàn xứng đáng là thủ môn xuất sắc nhất của World Cup 2014.

Phía trên Neuer, trung vệ Matt Hummels càng chơi càng thuyết phục. Cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Borussia Dortmund (Đức) chơi hay và cơ động đến mức báo chí Đức còn đánh giá anh cao hơn cả Mathias Sammer.

Cầu thủ có phong độ tốt, Đức lại càng nguy hiểm hơn khi họ còn có một chiến lược gia giàu kinh nghiệm. Nếu nhìn qua, Joachim Loew không phải là mẫu chiến lược gia để lại nhiều ấn tượng. Ông cũng chả có nhiều chiêu trò bên ngoài sân bóng. Tuy nhiên, điểm mạnh nhất của ông là khả năng xây dựng một đội bóng gắn kết.

Ví dụ như trường hợp của Thomas Mueller. Mùa giải vừa qua là một mùa giải không thành công của Mueller trong màu áo Bayern Munich (Đức). Nhưng dưới bàn tay Joachim Loew, Mueller đã trở lại là một sát thủ săn bàn cực kỳ nguy hiểm. Anh được phép chơi tự do trên hàng công và không phải tham gia nhiệm vụ phòng ngự từ xa, khác hẳn so với nhiệm vụ mà huấn luyện viên Pep Guardiola giao cho anh ở câu lạc bộ. Năm bàn thắng ở World Cup 2014 là một con số biết nói.

Có lẽ trước một tuyển Đức đang có phong độ cực tốt, Argentina một lần nữa phải nhờ cậy đến “đôi chân huyền ảo” của Lionel Messi. Đã bốn năm rồi kể từ ngày Messi cúi đầu rời sân sau trận thua 0-4 của đội nhà trước chính người Đức tại World Cup ở Nam Phi. Messi đang khát khao trả món nợ đã vay người Đức hơn bao giờ hết. Trong màu áo đội tuyển, Messi đang hy sinh để vì mục tiêu chung.

Anh không chơi bám khu vực cấm địa nhiều như khi khoác áo câu lạc bộ Barcelona. Messi luôn cố gắng di chuyển rộng để tạo khoảng trống cho đồng đội. Nhìn cách chơi của Messi, chắc chắn nhiều người sẽ nhớ tới hình ảnh Maradona dụ Lothar Matthaus để tạo cơ hội cho Jorge Burruchaga băng lên dứt điểm ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina ở World Cup 1986.

Nói về Messi, huấn luyện viên Alejandro Sabella nhận xét: “Dù ghi bàn hay không ghi bàn, không thể phủ nhận ảnh hưởng của Messi trên sân. Một trận đấu thành công không chỉ có những bàn thắng. Nếu bạn có cơ hội sở hữu một cầu thủ như Messi trong đội hình, một cầu thủ hiếm khi để mất bóng trên sân, nó chẳng khác gì giọt nước trong sa mạc.”

World Cup 2014 chỉ còn một trận đấu cuối cùng. Tập thể của tuyển Đức lên ngôi hay Messi sẽ là điểm tựa để Argentina giữ chiếc cúp lại với châu Mỹ?

Một số thông tin thú vị:

- Trọng tài người Italy Nicola Rizzoli sẽ bắt chính trận chung kết giữa Argentina và Đức tại sân Macarana lúc 2h sáng 14/7 (giờ Việt Nam).

- Đây là lần thứ ba hai đội gặp nhau trong một trận chung kết World Cup.

- Sau 24 năm, Argentina mới lọt vào trận chung kết của một kỳ World Cup. Lần cuối cùng là tại World Cup 1990, Argentina đã thua đội Tây Đức.

- Đội Argentina lần đầu giành chức vô địch World Cup vào năm 1978 sau khi đánh bại Hà Lan trong trận chung kết. Sau đó 8 năm, Argentina lần thứ hai vô địch khi thắng Tây Đức 3-2.

- Đức đã 3 lần vô địch World Cup ở các năm 1954, 1974 và 1990.

Đội hình dự kiến:

- Đức: 1-Manuel Neuer; 16-Philipp Lahm, 20-Jerome Boateng, 5-Mats Hummels, 4-Benedikt Hoewedes; 7-Bastian Schweinsteiger, 6-Sami Khedira, 13-Thomas Mueller, 18-Toni Kroos, 8-Mesut Ozil; 11-Miroslav Klose

- Argentina: 1-Sergio Romero; 4-Pablo Zabaleta, 15-Martin Demichelis, 2-Ezequiel Garay, 16-Marcos Rojo; 14-Javier Mascherano, 6-Lucas Biglia, 8-Enzo Perez, 10-Lionel Messi; 22-Ezequiel Lavezzi, 9-Gonzalo Higuain.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục