Trung Quốc đã xử tử hình kẻ "ăn thịt người" man rợ

Zhang Yongming đã giết hại 11 thiếu niên lấy thịt nuôi ba con chó, sau đó đem phần còn lại bán ra chợ và nói là thịt đà điểu.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 10/1 cho biết, tên giết người man rợ rồi lấy thịt đem bán ở chợ Zhang Yongming đã bị xử tử, sau khi tòa chứng minh được tên này đã sát hại tổng cộng 11 người, đa phần là các em thiếu niên. Báo chí Trung Quốc và Hong Kong cho biết, gã đàn ông 57 tuổi này đã lấy thịt của các nạn nhân đem bán ở chợ tại làng Nanmei thuộc tỉnh Vân Nam, nơi hắn được mệnh danh là “Quái vật ăn thịt người.” “Zhang đã bị tòa án Côn Minh kết án tử hình và án đã được thi hành,” bản tin của Tân Hoa xã cho hay. Theo Tân Hoa thì Zhang từng bị kết án 20 năm tù vì tội giết người song sau đó được phóng thích năm 1997. Tờ Tin tức Quảng Tây năm ngoái dẫn lời người dân làng cho hay, người đàn ông này sống một mình, không quan hệ với bất cứ hàng xóm láng giềng nào. Những người xung quanh cho biết đã đôi lần nhìn thấy túi nhựa xanh treo ở nhà Zhang, với những mẩu xương trắng thòi lên khỏi miệng túi. Khi đó, Tân Hoa xã cho biết chính quyền Bắc Kinh đã cử một nhóm chuyên gia đến tỉnh Vân Nam để điều tra về vụ mất tích của 11 em thiếu niên.
[Trung Quốc bắt kẻ tình nghi giết người rồi bán thịt]
Báo The Standard của Hong Kong cho biết, khi khám nhà Zhang thì cảnh sát đã phát hiện đã những bình rượu ngâm mắt nạn nhân, như kiểu “rượu ngâm rắn” cùng một số chiếc túi treo trên gác bếp chứa thịt đã sấy khô. Cảnh sát cho rằng Zhang đã lấy thịt người để nuôi ba con chó trong nhà, rồi bán những phần còn lại ở chợ và gọi là “thịt đà điểu,” theo The Standard./.
Trung Quốc đã xử tử hình kẻ "ăn thịt người" man rợ ảnh 1
Các nạn nhân của Zhang Yongming đa phần là các thiếu niên
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục