Từ “Một chuyến đi” mở ra những chuyến đi...

Sau hơn 2 tháng nhận bài dự thi, ngày 27/5, Ban tổ chức cuộc thi viết “Một chuyến đi” đã tổ chức lễ tổng kết và trao 3 giải Nhì, 4 giải Ba cho các tác giả có những tác phẩm xuất sắc.

Sau hơn 2 tháng nhận bài dự thi, ngày 27/5, Ban tổ chức cuộc thi viết “Một chuyến đi” đã tổ chức lễ tổng kết và trao 3 giải Nhì, 4 giải Ba cho các tác giả có những tác phẩm xuất sắc.

Cuộc thi đã khép lại, nhưng nó lại mở ra ngàn vạn những chuyến đi khác trong mỗi người.

Khó chọn “cột cờ”

Cuộc thi viết “Một chuyến đi” do báo Thể thao và Văn hóa (thuộc Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Thụy Điển, Kênh truyền hình Let's Việt (VTC9) và Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức, được phát động  từ 16/2 đến 30/4.

Ông Ngô Hà Thái, Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hóa - Trưởng ban tổ chức cuộc thi, nói rằng tuy thời gian nhận bài ngắn ngủi nhưng các tác giả ở mọi miền đất nước đã gửi tới hơn 1.200 bài dự thi. Trong đó, đáng  chú ý có sự tham gia của cộng đồng người Việt ở nước ngoài (Séc, Mỹ, Nga, Anh, Trung Quốc…)

Cũng chính bởi số lượng bài thi nhiều, Ban tổ chức cuộc thi phải tiến hành một quá trình sàng lọc lâu dài, qua nhiều bước và nhiều vòng chấm thi. Theo nhận xét của các thành viên giám khảo, chất lượng của các bài thi khá đồng đều. Có lẽ bởi thế, với cả “bó đũa” to với… hơn 1200 chiếc, Hội đồng Chung khảo tuy rất vất vả cũng không chọn được một tác phẩm thực sự “bật” để làm “cột cờ.”

Ông Thái cũng nói, “trong số các tác phẩm không đoạt giải cũng có nhiều tác phẩm tốt. Hoặc, có những tác phẩm xuất sắc nhưng lại không thuộc diện trao giải vì mang dáng dấp bài báo viết về sự kiện nào đó…”

Tại buổi lễ, ngoài những giải chính thức, 20 giải "Chuyến đi đáng nhớ," 10 giải “Tác giả ấn tượng” cũng đã được trao cho các tác giả.

Những câu chuyện lay động lòng người

Cuộc đời con người là một chuyến đi dài và trong đó lại có nhiều chuyến đi khác ngắn hơn. Nhưng, trong cả ngàn chuyến đi ấy, có những chuyến đi vô cùng ngắn ngủi lại chứa đựng cả cuộc đời, giúp người ta nhận ra chân lý cuộc sống.

Nhà văn Hồ Anh Thái, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo cuộc thi nói rằng, ông đã gặp ở “Một chuyến đi” quá nhiều ấn tượng. Đó có thể là bài học để đời của Vũ Thị Huyền Trang khi cô kể về cô sinh viên khi đi qua cái barie ở cửa khẩu biên giới, có ứng xử không phù hợp. Cô đã hối hận và nhận ra rằng, ở nơi xác nhận chủ quyền của đất nước và toàn vẹn lãnh thổ, người ta cần phải đi qua cái barie một cách đàng hoàng. Và, câu chuyện barie còn ứng cả trong cuộc sống thường nhật, trong lòng người, đòi hỏi mỗi chúng ta phải đi qua một cách đàng hoàng, nghiêm túc…

Hay câu chuyện về những chuyến xe đêm của tác giả Nguyễn Quốc Bửu khi kể công việc của một hội từ thiện, họ đã gặp một cụ già cụt hai chân bên lề đường, từ chối nhận quà vì vừa nhận được quà của người khác tặng. Thế là, người từ thiện gặp người nghèo không ham, vẫn nghĩ đến những người đồng cảnh ngộ…

Trong buổi lễ trao giải, đáng chú ý là tác giả Nguyễn Thị Nguyện với thân hình còm cõi do bị bại liệt, phải đến buổi lễ bằng chiếc xe lăn và người thân. Nguyện đã viết về một chuyến dã ngoại trên một bãi cỏ ven sông, mà với em, khi đến đó là cả một hành trình… Cô bảo, nhờ có cuộc thi mà cô đã chia sẻ những kỷ niệm một vùng đất nhỏ của quê hương đến với đông đảo mọi người.

Một độc giả nói rằng, “…Phần hay nhất của câu chuyện còn ở đáy lọ mực, kỳ thú của những cuộc hành trình đang đợi kẻ lữ hành nơi chân trời trước mặt.” Bởi thế, tuy cuộc thi đã khép lại, nhưng với mỗi chúng ta, phía trước đang mở ra những chuyến đi đầy thú vị…
 


Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục