U23 Việt Nam - Học viện Aspire: Ai giải mã ai?

U23 Việt Nam - Học viện Aspire: Ai sẽ giải mã ai?

Đội U23 của ông Falko Goetz sẽ giải mã Học viện Aspire; hay đội bóng gồm toàn cầu thủ 17 tuổi từ Qatar sẽ giải mã đội chủ nhà?
“Giải mã” là từ được dùng nhiều nhất trước trận đấu giữa U23 Việt Nam với Học viện Aspire ở lượt trận thứ hai giải bóng đá quốc tế TP.HCM – Cúp Eximbank 2011. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là đội U23 của ông Falko Goetz sẽ giải mã Học viện Aspire; hay đội bóng gồm toàn những cầu thủ “17 tuổi bẽ gãy sừng trâu” đến từ Qatar sẽ giải mã đội chủ nhà?

Ở lượt trận đấu tiên, Học viện Aspire đã chứng tỏ họ là một ẩn số khó lường khi đánh bại U23 Singapore tới 2-0 để tạm dẫn đầu giải. Trong khi đó, đội chủ nhà U23 Việt Nam cũng trở thành một “ẩn số” khi để thua Sinh viên Hàn Quốc 0-1. “Ẩn số” có thể được hiểu là người hâm mộ vẫn chưa rõ những gì mà thầy trò ông Falko Goetz thể hiện ở trận mở màn chính là “hình hài thật” của đội, hay đội bóng này vẫn còn giấu bài?

Hiện vẫn tồn tại hai luồng dư luận về đội bóng của ông thầy người Đức. Một tỏ ra khá bi quan về tương lai, cả về chất lượng cầu thủ lẫn cách cầm quân của ông Falko Goetz. Huấn luyện viên kỳ cựu Trần Văn Phúc cho rằng “với những con người này, đá như thế thì nhiệm vụ giành HCV ở SEA Games 26 là hơi khó.” Huấn luyện viên Trần Bình Sự thì cho rằng ông Goetz đã sai lầm khi thay Văn Bình bằng Thái Dương trong hiệp hai trận gặp Sinh viên Hàn Quốc.

Tuy nhiên, lại có nhiều ý kiến cho rằng đây mới chỉ là giai đoạn khởi động, đội tuyển mới đang ở trong giai đoạn nhồi thể lực nên chuyện “ì” hay xuống sức là đương nhiên. Và mới những gì đã thể hiện trong hiệp 1 trận mở màn, với những bài tất công có “miếng” thì chúng ta vẫn có thể lạc quan, bởi từ nay tới SEA Games vẫn còn có đủ thời gian để ông Goetz cải thiện tình hình.

Điều đáng nói là phe lạc quan có vẻ… đông hơn phe bi quan, và đấy chính là điểm khác biệt giữa đội bóng của ông Goetz với các đội bóng được dẫn dắt bởi những người tiền nhiệm. Cần nhắc lại, ở những giải đấu Tiền SEA Games hay Tiền AFF Cup trước đây, các đội tuyển Việt Nam luôn chịu nhiều sức ép phải giành được chiến thắng.

Nhưng lần này, chưa có một quan chức nào của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lên tiếng nói rằng đội U23 của ông Goetz cần phải đoạt cúp. Còn người những khán giả có mặt tại sân Thống Nhất theo dõi trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc cũng tỏ ra khá bình thản ngay cả khi đội U23 để thua ở phút áp chót.

Điều đó cũng đã tạo ra tâm lý thoải mái cho ông Goetz trong buổi họp báo sau trận đấu. và các tuyển thủ khi tiếp xúc với báo giới sau đó cũng bày tỏ sự nhẹ nhõm. Đấy chính là cơ sở để nhiều người tin rằng thầy trò ông Goetz biết cách khắc phục những điểm yếu của mình trong thời gian tới, đặc biệt là khả năng dứt điểm cũng như sự tập trung.

Dĩ nhiên, cũng thể đòi hỏi đội bóng của ông Goetz sẽ thể hiện sự tiến bộ vượt bậc ngay trong trận đấu với Học viện Aspire. Nhưng người hâm mộ cũng sẽ chờ đợi các cầu thủ U23 thể hiện một gương mặt sáng sủa hơn so với trận mở màn.

Về phía Học viện Aspire, dù có tuổi đời rất trẻ, nhưng các cầu thủ của họ cũng đã thể hiện được sự cứng cỏi và chuyên nghiệp ở trận mở màn. Vì thế, đội bóng đến từ Qatar chính là liều thuốc thử rất tốt để đội quân của ông Goetz mài dũa vũ khí. Vì mục tiêu SEA Games!
 
Một tin vui cho đội U23 là Trọng Hoàng đã bình phục và sẵn sàng ra sân. Nhưng nhiều khả năng, cầu thủ này sẽ bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị, tránh những rủi ro không đáng có.

Về đội hình dự kiến, có thể hậu vệ phải Âu Văn Hoàn và hậu vệ trái Trần Tấn Đạt sẽ được sử dụng ngay từ đầu, thay thế Quốc Long và Chu Ngọc Anh. Như thế, đội hình ra sân sẽ gồm: Tuấn Mạnh – Văn Hoàn, Huỳnh Phú, Quốc Anh, Tấn Đạt - Mạnh Dũng, Văn Bình, Hoàng Thịnh, Thanh Trung - Đình Tùng, Văn Quyết.
L.H (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục