Xuân vùng biên với chiến sỹ đồn biên phòng Mỹ Quý Tây

Trong những ngày giáp Tết cổ truyền, chúng tôi có dịp về thăm cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây.

Trong những ngày giáp Tết cổ truyền, chúng tôi có dịp về thăm cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Đức Hòa, Long An).

Mặc dù bận rộn với công việc tuần tra bảo vệ biên giới, bảo vệ địa bàn, nhưng không khí đón Tết ở Đồn Biên phòng thật vui với niềm hân hoan, chào đón một mùa xuân thanh bình, ấm áp nghĩa tình đồng đội, trọn vẹn nghĩa tình quân dân.

Tất cả đã được Đồn Biên phòng tổ chức chu toàn, tươm tất. Công tác tổ chức vui Xuân đón Tết cho bộ đội được đảm bảo, ngoài chế độ định lượng trên cung cấp, đơn vị còn trích kinh phí từ nguồn tăng gia sản xuất tổ chức cho bộ đội vui Xuân đón Tết được trọn vẹn, tạo không khí ấm áp, sum vầy như một đại gia đình.

Theo chân Trung tá Phạm Văn Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, chúng tôi đi tham quan một vòng doanh trại, thao trường, bãi tập. Cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, gọn gàng, tất cả các phòng đều được bố trí, sắp xếp khoa học. Trước hành lang đặt các chậu kiểng, hai hàng bông cúc, vạn thọ, nhành mai vàng rực rỡ khoe sắc.

Trên một khoảng đất rộng, trung đội vũ trang vẫn đang hăng say luyện tập. Cách đó không xa, các chiến sỹ khác đang chăm sóc vườn rau xanh mơn mởn, đảm bảo tự cung cấp đủ thực phẩm. Những đôi bàn tay khéo léo chăm chút từng gốc cải ngồng, trong gió nhẹ, những bông cải vàng rộm đung đưa, báo hiệu xuân đã về trên miền biên giới.

Trung tá Phạm Văn Thắng, Đồn trường Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết: "Tết Nguyên đán đang đến gần, trong những ngày này, cùng nhân dân hướng về Tết, là chiến sỹ biên phòng, chúng tôi thể hiện hết sức mình bảo vệ biên cương, chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân đón chào năm mới. Vì vậy, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ vững đường biên, cột mốc, duy trì các chốt, trạm kiểm soát, kiểm tra giữ vững an ninh khu vực biên giới. Đối với các cán bộ chiến sỹ, đảm bảo trực 70% quân số, vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ."

Bao năm gắn bó với biên cương, tình cảm của đồng chí, đồng đội, tình đoàn kết quân dân nơi biên giới đã làm ấm lòng người chiến sỹ, “đi nhớ, ở thương,” vì vậy mỗi dịp Xuân về Tết đến dù công việc gia đình bận rộn đến mấy các anh lại có dịp đưa vợ con cùng chung vui đón Tết với bộ đội và bà con biên giới.

Trong tình cảm thiêng liêng, cao quý của nhân dân vùng biên đã cưu mang, đùm bọc, xem cán bộ chiến sỹ biên phòng như người thân ruột thịt, mỗi dịp Tết đến, chính quyền địa phương và nhân dân biên giới lại cùng cán bộ chiến sỹ biên phòng đón giao thừa ấm cúng. Tuy không có pháo bông, cũng không đèn màu nhấp nháy, nhưng nơi đây có lửa trại bập bùng cùng bà con sum vầy bên chén rượu mừng xuân, ấm áp nghĩa tình quân dân nơi biên giới.

Nguyễn Chiến Vạn, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tâm sự: "Là chiến sỹ lần đầu tiên đón Tết trong quân đội không khỏi bỡ ngỡ, nhưng được sự quan tâm của Ban chỉ huy đồn cũng như các anh em tổ chức vui xuân, gói bánh tét, phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà."

Cũng giống như mọi năm, năm nay cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây lại đón một mùa xuân ấm áp tình quân dân nơi biên giới. Thuận lợi của các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh là đóng quân gần dân, các ngày lễ tết bà con đến đây vui Tết với cán bộ chiến sỹ rất đông; các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao “cây nhà lá vườn” tạo không khí vui tươi đầm ấm đầu Xuân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục