Cuồng sát bằng dao trên xe buýt tại Na Uy, ba người chết

Ba người đã bị sát hại trong một vụ thảm sát trên xe buýt kinh hoàng tại Na Uy hôm 4/11, do nghi phạm gốc Sudan thực hiện.
Cuồng sát bằng dao trên xe buýt tại Na Uy, ba người chết ảnh 1Chiếc xe buýt xảy ra vụ án mạng gây chấn động Na Uy (Nguồn: AFP)

Ba người đã bị sát hại trong một vụ thảm sát trên xe buýt kinh hoàng tại Na Uy hôm 4/11.

Nhà chức trách đã tiến hành bắt giữ một nghi phạm có gốc gác Nam Sudan đã thực hiện vụ tấn công bằng dao làm chấn động đất nước Bắc Âu thanh bình này.

Theo AFP, giám đốc cảnh sát quốc gia Ronny Iden cho các biết nghi phạm là một người đàn ông 31 tuổi, sống ở Aardal, một thị trấn nhỏ nằm gần hiện trường vụ tấn công.

Các nạn nhân gồm hai người đàn ông trong độ tuổi 50, một trong đó là tài xế xe buýt và người kia là hành khách từ Thụy Điển. Nạn nhân thứ ba là một cô gái trẻ 19 tuổi. Cảnh sát nói rằng chỉ có ba người kể trên có mặt trên chiếc xe buýt bên cạnh nghi phạm.

Nghi phạm cũng có những vết thương do dao gây ra trên người và hiện đang được điều trị trong bệnh viện ở Bergen, thành phố lớn thứ hai của Na Uy.

Theo nguồn tin ban đầu, người đàn ông gốc Nam Sudan này đã thực hiện hành vi giết người sau khi không được cấp giấy phép cư trú tại Na Uy.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã bị khống chế bởi những người lính cứu hỏa đầu tiên chạy tới hiện trường.

Chiếc xe buýt đường dài đang trên đường đi từ vùng Valdres nhiều đồi núi của Na Uy tới thủ đô Oslo.

Đồn cảnh sát gần nhất nằm cách đó 89km và các viên cảnh sát đầu tiên chỉ tới hiện trường khoảng 1 giờ sau khi nhận tin báo.

Hiện chưa có gì cho thấy kẻ tấn công và các nạn nhân quen biết nhau. Cảnh sát nói rằng các điều tra viên hình sự đang từ Oslo tới để giúp điều tra vụ việc.

Một nhân chứng đã tới hiện trường nói rằng ban đầu ông tưởng có tai nạn xảy ra và chạy tới để giúp đỡ những người bên trong.

"Chiếc xe buýt đỗ bên đường nên chúng tôi dừng xe và chạy lại" - nhân chứng tự nhận mình tên là Leif nói với kênh truyền hình TV2 Nyhetskanalen.

Người này cho biết đã cùng một người khác tìm cách mở cửa xe, nhưng vô vọng.

"Không thể mở được cửa xe. Rồi chúng tôi thấy một người da màu trong xe. Đầu tiên chúng tôi tưởng anh ta tìm cách thoát ra ngoài, nhưng rồi khi thấy anh ta đi lòng vòng với dao trên tay, chúng tôi biết rằng tình hình khác hẳn," Leif nói.

Năm 2003, trên cùng tuyến đường nối giữa Valdres và Oslo này, một người tị nạn Ethiopia đã giết chết tài xế một chiếc xe buýt, sau khi sát hại một người tị nạn khác.

Nhân vật này sau đó đã bị tuyên phạt phải đi điều trị trong bệnh viên tâm thần.

Na Uy là một trong những đất nước thanh bình nhất thế giới. Nhưng cách đây hai năm, đất nước Bắc Âu này từng chấn động bởi vụ cuồng sát đẫm máu nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai khi tay súng cực hữu Anders Behring Breivik cho nổ một quả bom xe bên ngoài các văn phòng chính phủ ở Oslo khiến tám người thiệt mạng. 

Sau đó, tên sát thủ này tới đảo Utoeya, tây bắc thủ đô Oslo, và bắn chết một cách có hệ thống 69 người nữa, hầu hết là thanh thiếu niên đang tham dự một trại hè của Đảng Lao động cầm quyền.

Breivik sau đó đã bị kết án 21 năm tù và án phạt có thể gia hạn nếu như xét thấy tên này có thể gây nguy hiểm cho xã hội. Tại tòa, Breivik đã thừa nhận vụ thảm sát song lại không cho là mình có tội, hắn nói hành vi của mình là “tàn bạo nhưng cần thiết” để bảo vệ Na Uy khỏi chủ nghĩa đa văn hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục