Myanmar điều tra vụ máy bay hạ cánh chết người

Myanmar đã điều tra vụ máy bay hạ cánh khẩn cấp khiến 2 người chết, 11 người bị thương, gồm 2 người Mỹ, 2 người Anh, 1 người Hàn.
Myanmar ngày 26/12 đã tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra một vụ tai nạn máy bay đã khiến ít nhất 2 người chết và 11 người bị thương. Vụ tai nạn đồng thời làm dấy lên câu hỏi về tiêu chuẩn an toàn của ngành hàng không và ngành công nghiệp du lịch tăng trưởng nhanh nhưng đã vượt quá khả năng của nước này. Chiếc Fokker 100 cổ lỗ đã gặp tai nạn khi hạ cánh trong điều kiện trời nhiều sương mù xuống một cánh đồng nằm trước đường băng ở sân bay Heho, cổng đến Hồ Inle được đông đảo du khách ưa chuộng, gẫy đuôi và bắt lửa. Một hướng dẫn viên du lịch Myanmar ở trên máy bay đã thiệt mạng cùng với một người đi xe máy dưới mặt đất. Chính quyền thông báo trước đó rằng một hành khách 11 tuổi đi trên máy bay đã thiệt mạng, nhưng thực tế không phải vậy. Hãng hàng không nói rằng trong số những người bị thương có 2 người Mỹ đã được đưa tới Bangkok, Thái Lan để điều trị. Hai người Anh, một người Hàn Quốc và 2 phi công cũng bị thương. "Chúng tôi đang xem xét để tìm ra nguyên nhân" - Phó Tổng giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng, Win Swe Tun cho biết. Ông này đang lãnh đạo cuộc điều tra tai nạn, nói rằng chiếc máy bay có vẻ như đã vướng đường dây điện khi tới gần đường băng. 70/71 người trên máy bay sống sót và chỉ 1 người thiệt mạng. Chuyện này đặc biệt hiếm" - ông nói. Hãng hàng không Air Bagan đã mô tả vụ tai nạn là trường hợp "hạ cánh khẩn cấp". Công ty cho biết đã thu hồi được chiếc hộp đen của máy bay. Một nhân chứng nói rằng lửa đã bùng lên trên chiếc máy bay trước khi nó đâm xuống đất. "Chúng tôi đã theo dõi chiếc máy bay bởi nó vừa bay vừa cháy" - Phoe La Pyae, một người dân làng 27 tuổi kể  - "Khi chúng tôi thấy tận mắt chiếc máy bay, cánh của nó đã bị gãy. Thật may mắn bởi nếu cửa thoát hiểm không mở được, hẳn đã không còn ai sống sót. Chúng tôi đã giúp đưa một số người bị thương nặng vào bệnh viện. Da của họ bị bỏng vì lửa. Những người nước ngoài rất sợ vì chuyện vừa diễn ra." Một người sống sót tới từ Thụy Sĩ là Leandre Guillod cho hãng tin BBC biết rằng chiếc máy bay đang bay xuyên qua mây không lâu trước khi nó bị rơi.
Myanmar điều tra vụ máy bay hạ cánh chết người ảnh 1
Chiếc máy bay bốc cháy đùng đùng trước sự bất lực của nhân viên cứu hộ (Nguồn: AFP)
"Đột nhiên chúng tôi đâm xuống đất và rồi lửa bùng lên" - chàng trai 28 tuổi nói, cho biết thêm rằng một nữ tiếp viên đã mở được cửa thoát hiểm - "Tôi ngồi ở tận phía sau. Có một lỗ hổng ở phía trên cánh. Lửa cháy rất dữ nên tôi và bạn gái liền nhảy ra ngoài bởi chúng tôi nghĩ rằng mình phải thoát ra thật nhanh trước khi máy bay phát nổ." Phần thân máy bay đã gần như bị thiêu cháy rụi trong khi một phần cánh máy bay vẫn đang nằm tại một con đường gần đó. Hãng hàng không cho biết 26 hành khách đã được đưa tới Yangon trong một chuyến bay đặc biệt hôm thứ Ba và đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe trong khi những người khác sẽ được kiểm tra sau. "Air Bagan rất lấy làm tiếc vì cái chết của 2 người và gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người gặp nạn" - hãng hàng không nói trong thông báo tải lên trang Facebook của công ty - "Air Bagan đang hợp tác với Bộ Giao thông để điều tra nguyên nhân tai nạn. Chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm hoàn toàn với các hành khách và sẽ công bố thông tin ngay khi nhận được". Air Bagan là một trong vài hãng hàng không nội địa đang tìm cách thu lợi từ làn sóng bùng nổ du lịch ở Myanmar khi nước này mới thoát khỏi hàng thập kỷ nằm dưới sự cai trị của chính quyền quân sự. Công ty thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Tay Za, người nổi tiếng vì có quan hệ thân cận với cựu lãnh đạo quân đội ở Myanmar và đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen. Chiếc Fokker 100, hiện không còn được sản xuất nữa, là 1 trong 2 chiếc máy bay đang được hãng hàng không này điều hành bên cạnh 4 chiếc máy bay cánh quạt ATR./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục