Rắn độc vào phòng khách cắn chết người đàn ông xấu số

Theo tờ ABC News, ông David Pitt (77 tuổi) ở Yorkeys Knob, phía bắc thành phố Cairns, tiểu bang Queensland, Australia, đã qua đời sau 6 ngày bị rắn cắn.
Rắn độc vào phòng khách cắn chết người đàn ông xấu số ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: UniProt)

Theo tờ ABC News, ông David Pitt (77 tuổi) ở Yorkeys Knob, phía bắc thành phố Cairns, tiểu bang Queensland, Australia, đã qua đời trong bệnh viện hôm 26/12.

Ông Pitt đã bị một con rắn taipan (tên khoa học là oxyuranus scutellatus) cắn khi đang ngồi trong phòng khách trước đó 6 ngày.

Theo các nhân viên y tế, con rắn đã cắn vào ngón chân của ông Pitt. Ông Pitt đã cố dùng xẻng để giết con rắn dài 1,5m.

Người đàn ông 77 bị ngưng tim trước khi vào viện. Dù đã được các bác sỹ tận tình chữa trị, nhưng ông Pitt đã không qua khỏi.

Rắn Taipan là một loài rắn lớn và cực độc. Chúng thường sống trên đảo New Guinea và vùng bờ biển ở miền bắc và miền đông Australia. Đây là được coi là loại rắn độc nhất trên thế giới. Chất độc của chúng gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh cũng như làm đông máu nạn nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục