Thưởng thức chocolate tại chợ Giáng sinh Brussels

Vào mỗi dịp Giáng sinh và năm mới, người dân và du khách quốc tế lại đổ dồn về trung tâm thủ đô Brussels dự chợ Noel.

Đã thành thông lệ, vào mỗi dịp Giáng sinh và năm mới, người dân và du khách quốc tế lại đổ dồn về trung tâm thủ đô Brussels, nơi chợ Noel họp mỗi năm một lần.

Kẹo chocolate đặc sản của Bỉ. Những chú người tuyết ngộ nghĩnh bằng chocolate trắng và đen. Những ông già Noel tí hon đẹp mắt. Đồ trang trí làm hoàn toàn bằng cách thủ công... Đây là những sản phẩm độc đáo của khu chợ Noel nằm giữa trung tâm thủ đô Brussels.

Trải dài trên 2km, chợ Noel bày bán những sản phẩm truyền thống của Bỉ mà nhiều nhất vẫn là chocolate, thứ đặc sản đã làm nên tên tuổi của "trái tim châu Âu này."

Gian hàng chocolate Olleke Bolleke của anh Pascal Meurs luôn tấp nập du khách. Từ gần 20 năm nay, anh đều có mặt tại chợ Noel này. Du khách tới đây đều không thể bỏ qua các loại chocolate đặc biệt sản xuất theo cách truyền thống được bày bán trong gian hàng của anh.

Anh cho biết mỗi lần bán hàng tại chợ Noel này, anh lại có một cảm xúc rất đặc biệt. Có những khách hàng đã trở thành quen thuộc. Họ thường tìm tới gian hàng của anh để được thưởng thức những hương vị chocolate mà họ yêu thích.

Tại khu chợ Noel, du khách còn dễ dàng tìm thấy các đồ trang trí đón Giáng sinh hay những sản phẩm thủ công mỹ nghệ được những người thợ khéo léo của Bỉ chế tác, đặc biệt là trang sức bằng đá hoặc những tấm thiếp chúc mừng rất độc đáo.

Một đặc sản không thể thiếu tại các khu chợ Noel là rượu vang nóng. Thật thú vị khi đi ngắm chợ Noel cùng gia đình, bạn bè và được thưởng thức những ly rượu vang nóng hổi thơm múi quế, hồi, để xua đi cái lạnh tê tái của mùa đông.

Không chỉ thanh niên thích thú đi chợ Noel mà những người không còn trẻ nữa cũng coi nơi đây là địa chỉ để gặp gỡ, được hít thở không khí Giáng sinh và cầu chúc an lành.

"Không khí ở đây rất thân thiện. Đây là nơi mọi người đều chan hòa với nhau không phân biệt người vùng nói tiếng Pháp hay vùng nói tiếng Hà Lan mà chỉ có một nước Bỉ thống nhất. Chúng tôi cầu chúc một Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến với tất cả mọi người, dù họ là người châu Á, châu Âu hay châu Phi, châu Mỹ. Tất cả đều được sống trong hòa bình," ông Alain Demay, 65 tuổi chia sẻ.

Để chuẩn bị đón Giáng sinh, khu quảng trường lớn được trang hoàng lộng lẫy. Người dân khắp nơi và khách du lịch đổ dồn về đây để tận hưởng không khí Noel. Một cây thông tự nhiên cao 17m với những dàn đèn nhấp nháy như tuyết mùa đông càng làm cho quảng trường lớn thêm quyến rũ.

Điều đặc biệt khiến du khách thích thú là toàn bộ các tòa nhà của khu quảng trường lớn được trang trí bằng vô số các bóng đèn led nhiều màu. Mỗi khi tiếng nhạc vang lên, Tòa thị chính và Cung vua lại chuyển động thành một bức tranh mang màu sắc vừa sống động, vừa huyền ảo. Một túp lều nhỏ tái hiện cảnh Chúa Jesus ra đời càng tăng thêm sức hấp dẫn cho không khí Noel tại Brussels.

Một mùa Giáng sinh lại tới, tiếng nhạc Giáng sinh vang lên khắp nơi. Không phân biệt màu da, tiếng nói, tất cả đều cầu chúc một Giáng sinh an lành, hạnh phúc và hòa bình đến với tất cả người dân trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục