Xác định tên bảy nạn nhân vụ cháy Siêu Vĩnh Lợi

Tên các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại doanh nghiệp tư nhân gia công nệm mút Siêu Vĩnh Lợi sáng nay đã được xác định.
Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương, tên các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại doanh nghiệp tư nhân gia công nệm mút Siêu Vĩnh Lợi vào sáng nay (11/3) đã được xác định.

Các nạn nhân gồm chị Nguyễn Thị Kiều, 34 tuổi, bà Phạm Thị Luyện, 55 tuổi là mẹ của chị Kiều, Lê Nguyễn Đức Tài, 5 tháng tuổi là con của chị Kiều, Trương Văn Phương, 21 tuổi, Đoàn Thị Nhung, 25 tuổi, Phạm Thị Hồng và một công nhân nữ tên Huyền.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa nhận dạng được các nạn nhân do họ bị cháy đen và mất nhiều phần trên cơ thể.

Theo lực lượng chức năng, các nạn nhân sẽ được kiểm tra ADN.

Theo thông tin ban đầu, những người chết đều là người trong một gia đình, cộng với một người trông trẻ mới vào làm và một công nhân.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ cháy kinh hoàng này xuất phát từ tầng trệt căn biệt thự. Do cửa ra vào là cửa cuốn, khi xảy ra cháy điện không hoạt động nên người bên trong không mở được cửa.

Sau hơn hai giờ phát hỏa, cơ sở gia công nệm mút Siêu Vĩnh Lợi trên diện tích gần 300m2 đổ sập hoàn toàn, nhiều thanh sắt bị bẻ cong.

Tài sản gồm xe hơi, xe tải và xe máy đều bị lửa thiêu rụi.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, cậu ruột của nạn nhân Nguyễn Thị Kiều, tối 10/3, cơ sở Siêu Vĩnh Lợi và công nhân còn làm tăng ca đến 21 giờ. Sau đó, mọi người đi ngủ chỉ còn bảo vệ trực ngoài cổng.

Nhân viên bảo vệ phát hiện lửa xuất phát ở khu nhà ở phía trước nhà xưởng nhưng không thể vào bên trong nhà đánh thức.

Nhiều khả năng sau khi phát hiện cháy, mọi người trong nhà đã dồn xuống tầng dưới của ngôi nhà nhằm thoát thân. Tuy nhiên, ngọn lửa đã lan rất nhanh và chắn ngay lối thoát, bảy người bên trong bị ngạt thở vì khói độc.

Ông Nguyễn Văn Châu, ở kề bên doanh nghiệp tư nhân Siêu Vĩnh Lợi, cho biết khoảng 3 giờ sáng, ông đang ngủ thì nghe tiếng nổ rất lớn.

Lúc hàng xóm chạy ra thì lửa đã bao trùm toàn bộ nhà xưởng và căn biệt thự của doanh nghiệp tư nhân Siêu Vĩnh Lợi.

"Chúng tôi nghe tiếng kêu cứu nhưng tất cả bất lực vì sức nóng vụ cháy bao trùm cả khu vực, không ai vào được bên trong," ông Châu kể.

Đến 9 giờ, các cơ quan chức năng cùng lực lượng cứu hộ đã vào cuộc, tập trung tìm kiếm nạn nhân chôn vùi trong đống đổ nát.

Các ngả đường đã được phong tỏa để lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Thượng tá Lê Anh Việt, Trưởng phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ hỏa hoạn này không lớn nhưng khó chữa cháy do xa nguồn nước. Lực lượng cứu hỏa Bình Dương đã huy động tới 6 xe để chữa cháy.

Đến 5 giờ sáng, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt.

Đây là vụ cháy tồi tệ nhất, gây nhiều người chết nhất trong nhiều năm trở lại đây tại Bình Dương.

Vụ cháy xảy ra lúc cơ sở không còn hoạt động sản xuất, nguyên nhân được nghi là do chập điện./.

Dương Chí Tưởng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục