10 thành phố có chất lượng cuộc sống tốt nhất tại Nga

Thành phố Kazan của Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng các thành phố có chất lượng cuộc sống tốt nhất tại Nga năm 2019.
Quang cảnh thành phố Kazan, thành phố đứng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng các thành phố có chất lượng cuộc sống tốt nhất tại Nga năm 2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quang cảnh thành phố Kazan, thành phố đứng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng các thành phố có chất lượng cuộc sống tốt nhất tại Nga năm 2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin RIA Novosti ngày 26/11 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố có chất lượng cuộc sống tốt nhất tại Liên bang Nga, do các chuyên gia thuộc Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Nga biên soạn định kỳ hằng năm kể từ năm 2014 đến nay.

Theo đó, thành phố Kazan của Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng các thành phố có chất lượng cuộc sống tốt nhất tại Nga năm 2019.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, bảng xếp hạng này được đưa ra dựa trên các tiêu chí như hoạt động của các cơ quan chịu trách nhiệm về chất lượng đường sá và an toàn giao thông, văn hóa và giáo dục, tình trạng quỹ nhà ở và hệ thống nhà ở-dịch vụ công, hoạt động của chính quyền địa phương, chăm sóc y tế...

[Thủ đô Vienna giữ vững ngôi vị thành phố đáng sống nhất thế giới]

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng này là thành phố Grozny, thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Liên bang Nga, trong khi thành phố Tyumen (quán quân năm 2018) chỉ “giành giải đồng” năm nay.

Ngoài ra, trong tốp 10 thành phố đứng đầu bảng xếp hạng năm 2019 còn có Krasnodar, Moskva, St. Petersburg, Irkutsk, Sevastopol, Ufa và Kemerovo.

Bảng xếp hạng bao gồm 78 thành phố với dân số từ 250.000 người trở lên. Tại mỗi thành phố, có ít nhất 600 người được mời tham gia phỏng vấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.