16 nhân viên cảnh sát Mexico bị bắt cóc đã được trả tự do

Thống đốc bang Chiapas cho biết nhóm đối tượng có vũ trang đã chặn chiếc xe buýt chở 33 nhân viên hành chính của sở cảnh sát bang và khống chế những người trên xe.
16 nhân viên cảnh sát Mexico bị bắt cóc đã được trả tự do ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra vụ bắt cóc. (Ảnh cắt từ video)

Ngày 30/6, Thống đốc bang Chiapas, miền Nam Mexico, ông Rutilio Escandon cho biết 16 nhân viên cảnh sát ở bang này đã được trả tự do sau 3 ngày bị các tay súng chưa xác định được danh tính bắt cóc.

Ông Escandon đưa ra thông báo trên qua Twitter, trong khi đài truyền hình Mexico cũng đưa hình ảnh những người bị bắt cóc đoàn tụ với gia đình.

Vụ bắt cóc xảy ra tại đoạn đường cao tốc nối thị trấn Ocozocautla và thành phố Tuxtla Gutierrez - thủ phủ bang Chiapas, cách thủ đô Mexico City khoảng 700km về phía Tây Nam. Nhóm đối tượng có vũ trang đã chặn chiếc xe buýt chở 33 nhân viên hành chính của sở cảnh sát bang và khống chế những người trên xe.

Những kẻ bắt cóc đã thả 17 phụ nữ, nhưng bắt giữ 16 nam giới trên xe. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ gần khu vực xảy ra vụ bắt cóc.

[Mexico huy động hơn 1.000 người giải cứu 16 cảnh sát bị bắt cóc]

Trong một đoạn video ghi hình các nạn nhân đang bị giam giữ, một nạn nhân cho biết những kẻ bắt cóc đòi sa thải 3 quan chức an ninh hoặc các quan chức này phải tự nộp đơn từ chức.

Hơn 1.000 nhân viên các lực lượng an ninh bang và liên bang đã tham gia tìm kiếm những người bị bắt cóc.
Khu vực xảy ra vụ bắt cóc là một điểm trung chuyển của người di cư và buôn bán ma túy.

Các cuộc đối đầu giữa tội phạm và cơ quan thực thi pháp luật đã gia tăng tại khu vực này thời gian gần đây.

Mexico đã phát động một chiến dịch quân sự chống ma túy cuối năm 2006. Kể từ khi phát động chiến dịch đến nay nước này đã ghi nhận hơn 350.000 vụ giết người và khoảng 110.000 vụ mất tích, phần lớn do các tổ chức tội phạm thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.