Á hậu Minh Kiên chia sẻ về nụ hôn đầu đời trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh

Á hậu Huỳnh Minh Kiên chính thức lấn sân màn ảnh rộng với bộ phim “BUS: Chuyến xe một chiều” sắp ra rạp. Người đẹp chia sẻ có nhiều áp lực khi quyết tâm theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

“BUS: Chuyến xe một chiều” đánh dấu màn ra mắt chính thức của Minh Kiên. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
“BUS: Chuyến xe một chiều” đánh dấu màn ra mắt chính thức của Minh Kiên. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

BUS: Chuyến xe một chiều đánh dấu màn ra mắt chính thức của Á hậu Huỳnh Minh Kiên trong vai trò diễn viên điện ảnh, đồng thời là vai chính đầu tay của cô trên màn ảnh rộng.

Dự án phim vừa ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh, do đạo diễn Luk Vân thực hiện, quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ gồm nghệ sỹ ưu tú Hữu Châu, Á hậu Minh Kiên, Vĩnh Đam…

Tôi nỗ lực trau dồi và học hỏi mỗi ngày. Không ai có thể chạm tay tới vinh quang ngay lập tức, mà phải kiên trì từng bước, chấp nhận vấp ngã và đối mặt với khó khăn. Chị Tiểu Vy và Thiên Ân cũng từng chia sẻ với tôi về hành trình của các chị. Thành công của các chị là nguồn động lực để tôi cố gắng nhiều hơn, nghiêm túc với con đường diễn xuất mà mình đã lựa chọn,” Minh Kiên bày tỏ.

Trong phim, Minh Kiên đóng cặp cùng nam diễn viên trẻ Trần Lê Vĩnh Đam. Cặp đôi có nhiều phân cảnh tương tác tình tứ, dễ thương. Minh Kiên cho biết nụ hôn trong phim cũng chính là nụ hôn đầu đời của cô.

Chúng tôi không tập luyện trước với nhau. Tuy nhiên trước khi quay, cả hai đã dành thời gian trao đổi để hiểu tâm lý nhân vật và chuẩn bị tinh thần tốt nhất. Khi bước vào cảnh quay, chúng tôi cố gắng giữ cảm xúc thật của nhân vật để hoàn thành nhanh trong khoảng 1 đến 2 lần thực hiện thay vì phải quay lại nhiều lần,” Minh Kiên chia sẻ.

dsc-7262.jpg
dsc-7299.jpg
dsc-7372.jpg
dsc-7432.jpg

Á hậu Minh Kiên cũng cho biết đây là trải nghiệm đặc biệt trong hành trình lần đầu chạm ngõ điện ảnh, đồng thời giúp cô học hỏi thêm về cách làm việc chuyên nghiệp trên phim trường cũng như sự phối hợp ăn ý với bạn diễn.

Chia sẻ thêm về việc từng đi thử vai ở khoảng 20 dự án phim trước khi có cơ hội góp mặt trong dự án lần này, Minh Kiên cho rằng đó không phải là con số quá lớn trong bối cảnh thị trường điện ảnh ngày càng sôi động và cạnh tranh. Theo cô, mỗi lần casting đều là một cơ hội để học hỏi, rèn luyện bản thân và tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi chạm đến vai diễn phù hợp.

Để có được vai diễn trong BUS: Chuyến xe một chiều lần này, Minh Kiên đã trải qua ba vòng casting trước khi chính thức được lựa chọn. Cô cho biết: “Tôi vô cùng trân quý cơ hội này. Được làm việc cùng các anh chị tiền bối giúp tôi học hỏi và đúc kết thêm rất nhiều kinh nghiệm, từ cách xây dựng tâm lý nhân vật đến tác phong làm việc chuyên nghiệp trên phim trường. Đây là những bài học quý giá cho hành trình theo đuổi diễn xuất của tôi trong tương lai.”

Người đẹp bày tỏ hy vọng khi bộ phim chính thức ra rạp ngày 20/3 tới sẽ được khán giả đón nhận và yêu thương, đồng thời mong nhận được những lời góp ý chân thành, nhẹ nhàng để có thêm động lực hoàn thiện bản thân trên hành trình theo đuổi diễn xuất./.

dsc-2186.jpg
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trước đây, bánh Kà tum được làm chỉ để phục vụ trong các ngày lễ lớn của đồng bào dân tộc Khmer, như: Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Dolta… Ngày nay, nhu cầu đối với bánh Kà tum tăng cao, trở thành món quà đặc sản của địa phương với mức giá bình dân (6.000 đồng/chiếc). (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Bánh Kà Tum - Chút tình Khmer giữa lòng An Giang

Bánh Kà tum - món bánh truyền thống của đồng bào Khmer xã Ô Lâm (tỉnh An Giang), một biểu tượng của sự khéo léo, kết tinh từ hương vị đất trời và tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây.