Andy Murray thua đau, Novak Djokovic nhọc nhằn

Nếu như Murray thất bại ngay trận ra quân trước Ferrer, thì Djokovic phải rất nhọc nhằn mới có được chiến thắng trước Berdych.
Nếu như Andy Murray thất bại ngay trận ra quân trước David Ferrer, thìNovak Djokovic phải rất nhọc nhằn mới có được chiến thắng trước Tomas Berdychtại giải ATP World Tour Finals 2011. Được thi đấu trên sân nhà và được xem là một trong những ứng cử viên sánggiá cho chức vô địch, song Andy Murray lại gây thất vọng lớn cho người dân Vươngquốc Anh khi đặt quá nhiều hy vọng vào anh. Trái với những tuyên bố sau khi Federer đưa ra những nhận xét không hay vềmình, Murray rõ ràng vẫn chưa thực sự là một tay vợt lớn của những giải đấu màcó sự tham gia của những tay vợt hàng đầu. Ở set đầu tiên, Murray đã sớm có được điểm break nhưng lại không thể tạonên thế trận áp đảo. Thậm chí, anh còn để Ferrer giành được 2 cơ hội bẻ gamegiao bóng của đối thủ để kết thúc set đấu với tỷ số 6-4. Những tưởng Murray sẽ vùng lên mạnh mẽ trong set thứ hai nhưng những gì màanh làm được chỉ là đưa trận đấu bước bước thế trận giằng co khi đôi bên liêntục giành break. Dù vậy, trong khoảnh khắc quyết định của set đấu, Murray mộtlần nữa gục ngã trước Ferrer và đành chấp nhận thất bại 5-7.
Andy Murray thua đau, Novak Djokovic nhọc nhằn ảnh 1
Murray gây thất vọng. (Nguồn: Getty Images)
Trong khi Murray gây thất vọng ngay ngày ra quân, thì Novak Djokovic cũngphải đánh 3 set và mất 2h39 mới thắng được tay vợt người Séc đang có phong độrất cao Tomas Berdych sau khi cứu được 1 match-point ở set quyết định. Ở 2 set đầu tiên, cả tay vợt số 1 thế giới và Berdych đếu có một set thắngvới cùng tỷ số 6-3. Vì thế trận đấu phải bước vào set thứ 3 quyết định thắngthua. Bước vào set quyết định Djokovic đã phải đối mặt với 1 match-point khi tỷsố là 6-5 nghiêng về Berdych khi anh cầm giao bóng nhưng anh đã cứu thành côngvà đưa trận đấu vào loạt tie-break. Trong loạt "đấu súng" Nole đã xuất sắc giành chiến thắng 7-3 qua đó giànhthắng lợi chung cuộc 2-1 (3-6, 6-3 và 7-6). Đây cũng là chiến thắng thứ 70 mà tay vợt người Serbiacó được trong mùa giải này. Phát biểu sau trận đấu, Djokovic cho biết: "Tôi chưa có được phong độ tốtnhất khi bước vào giải đấu này. Tuy nhiên tôi đã có được một chiến thắng và tôicảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm ở trận đấu này." Đêm nay và rạng sáng mai, bảng B sẽ tiếp tục với hai trận đấu. Mardy Fishđối đầu với Tsonga, trận đấu còn lại sẽ là trận “đại chiến” Nadal-Federer./.
Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục