Anh lên tiếng xin lỗi vụ "Ngày Chủ nhật đẫm máu"

Chính phủ Anh cuối cùng đã xin lỗi về vụ các binh sỹ nước này bắn chết 13 người Bắc Ireland vào "Ngày Chủ nhật đẫm máu" năm 1972.
Ngày 15/6, Chính phủ Anhcuối cùng đã lên tiếng xin lỗi về vụ "Ngày Chủ nhật đẫm máu," một trong nhữngngày đen tối nhất trong lịch sử Bắc Ireland khi có tới 13 người bị các binh sỹAnh bắn chết trong cuộc tuần hành năm 1972.

Trong bài phát biểu trước Hạ viện,Thủ tướng Anh David Cameron nhấn mạnh "không còn nghi ngờ gì nữa, những gì xảyra trong vụ 'Ngày Chủ nhật đẫm máu' là phi lý và không thể biện minh được, đâychính là sai lầm."

Và ông nói lời xin lỗi: "Chính phủ Anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chonhững sai lầm của lực lượng vũ trang, chính vì điều này, thay mặt cho chính phủcũng như đại diện cho đất nước, tôi thành thật xin lỗi."

Lời xin lỗi của Thủ tướng Anh được đưa ra sau khi bản báo cáo điều tra nguyênnhân tại sao các binh sỹ Anh bắn vào dòng người tham gia cuộc tuần hành năm 1972tại thành phố Londonderry ở Bắc Ireland, được công bố.

Bản báo cáo, được tiếnhành trong 12 năm và tiêu tốn 190 triệu bảng Anh, đã đưa ra kết luận rằng trongvụ việc này, các nạn nhân là những người không được vũ trang và các binh sỹ Anhđã không đưa ra bất cứ lời cảnh báo nào trước khi nổ súng vào họ.

Vụ nổ súngnày, một trong những vụ việc gây tranh cãi nhất trong lịch sử Bắc Ireland, chínhlà nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng bạo lực tại Bắc Ireland. Khoảng 3.500 ngườiđã bị chết trong cuộc xung đột kéo dài giữa cộng đồng người Cơ đốc giáo và ngườitheo đạo Tin lành cho tới khi có thỏa thuận hòa bình năm 1998./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga sẵn sàng linh hoạt trong đàm phán về Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry A. Medvedev nhấn mạnh Nga sẵn sàng thảo luận về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng chỉ với "những bên sẵn sàng đối thoại."