Báo chí Anh đưa tin sai về vụ tiền vệ Cote d’Ivoire khóc nức nở
Báo chí Anh nói rằng tiền vệ Serey Die của đội tuyển Cote d’Ivoire khóc nức nở khi đứng chào cờ trước trận gặp Colombia là vì cha của anh mới qua đời, nhưng sự thực là cha của Die mất từ năm 2004.
Các đồng đội động viên Serey Die khi cầu thủ này khóc nức nở.
Hình ảnh tiền vệ Serey Die của đội tuyển Cote d’Ivoire khóc nức nở khi đứng chào cờ trước trận gặp Colombia tại bảng C World Cup 2014 đêm qua đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, đồng thời cũng tạo ra sự cố nhầm lẫn trên nhiều tờ báo nổi tiếng.
Hàng loạt tờ báo Anh, trong đó có Guardian, Telegraph và Daily Mail đã viết rằng sở dĩ Die không kìm chế được cảm xúc là vì cha của anh đã qua đời chỉ vài giờ trước trận đấu.
Tuy nhiên, phát biểu với báo giới sau đó, Die nói rằng sự thực là cha anh đã qua đời từ năm... 2004.
“Tôi là người rất dễ xúc động. Tôi cũng đã trải qua tuổi thơ khốn khó nên lúc ấy tôi chợt nghĩ về người cha của mình, suốt đời vất vả,” Die cho biết. “Tôi không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại có mặt ở đây đại diện cho đất nước. Giây phút ấy quả thật rất xúc động nên tôi đã không kìm được lòng mình.”
Dù đã để thua Colombia 1-2 song Cote d’Ivoire vẫn còn rất rộng cửa đi tiếp nếu đánh bại được Hy Lạp ở lượt trận cuối, thậm chí là chỉ cần hòa nếu Nhật không thể thắng cách biệt Colombia./.
Phillip Lahm, Mesut Oezil, Bastian Schweinsteiger, Thomas Mueller hay Toni Kroos đã đem tới cho người hâm mộ những điệu nhảy cực kỳ vui nhộn và hài hước.
Đội tuyển Đức đã lần thứ tư bước lên đỉnh thế giới, sau khi có chiến thắng vô cùng nhọc nhằn 1-0 trước Argentina ở trận chung kết World Cup 2014 trên sân Maracana.
World Cup 2014 đã dần tới hồi kết với những diễn biến đầy bất ngờ, kịch tính cùng với những cảm xúc buồn, vui đối với những cổ động viên cũng như những đội tham gia World Cup.
Mỗi trận đấu tại World Cup luôn mang lại những cung bậc cảm xúc tột độ không chỉ cho các cầu thủ mà còn khiến những con tim yêu bóng đá phải loạn nhịp và họ có những biểu hiện khuôn mặt rất muôn vẻ...
Sau pha ngả người tiếc nuối ở trận tứ kết, Sabella lại khiến tất cả phải bật cười với hành động vuốt mái cái hói ở trận bán kết World Cup 2014 với Hà Lan.
Klose đã chính thức vượt qua Ronaldo "béo" để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với 16 pha lập công.