Bé hai tháng tuổi bị kẻ trộm vùi trong tuyết ở TQ

Cảnh sát Trung Quốc cho biết, em bé 2 tháng tuổi bị mất tích trong vụ trộm xe ở tỉnh Cát Lâm đã bị tên trộm siết cổ tới chết
Cảnh sát Trung Quốc ngày 6/3 cho biết, em bé 2 tháng tuổi bị mất tích trong vụ trộm xe ở thành phố Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm đã bị tên trộm siết cổ tới chết, trong vụ làm chấn động cả quốc gia này.

Vụ việc xảy ra ngày 4/3 khi cha của đứa trẻ đỗ chiếc Toyota RAV4 để vào siêu thị nhưng vẫn cắm chìa khóa trong ổ, đồng thời để bé trai 2 tháng tuổi ở băng ghế sau. Khi người cha quay lại thì chiếc xe đã biến mất, khiến nhà chức trách phải huy động hàng nghìn cảnh sát vào cuộc để tìm kiếm đứa trẻ.

Một ngày sau đó, thủ phạm là Zhou Xijun (48 tuổi), người tỉnh Cát Lâm, đã ra đầu thú.

Cảnh sát cho biết Zhou đã phát hiện đứa trẻ ở băng ghế sau của chiếc xe bị đánh cắp nên đã dừng lại bên vệ đường và siết cổ bé tới chết rồi vùi xác trong tuyết.

Cảnh sát không cho biết đã tìm thấy xác của em bé xấu số hay chưa.

Báo chí Trung Quốc đã tập trung đưa tin về sự kiện trong ngày 6/3 và chủ đề đứa trẻ bị sát hại đã xuất hiện tràn ngập trên các trang mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý hơn cả một cuộc họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc.

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, mẹ bé đã "ngất xỉu vì đau đớn" khi nghe lời khai của Zhou.

Cộng đồng mạng cũng đã bày tỏ sự ghê tởm trước vụ giết người này và kêu gọi xử tử Zhou. "Giết chết hắn một lần vẫn chưa đủ đâu," một người dùng viết trên mạng Sina Weibo.

"Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng điều người ta sợ nhất lại xảy ra.. sát thủ phải bị trừng trị,"  người khác viết./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục