Trực thăng bay trong đêm vận chuyển bệnh nhân nguy kịch về đất liền
Bệnh nhân V.N.P.A. (sinh năm 2006) đang làm việc trên đảo Sinh Tồn thì đột ngột xuất hiện cơn co giật toàn thân, sốt cao, sau đó rối loạn ý thức, hôn mê sâu vào trưa 14/1.
Bệnh nhân V.N.P.A. (sinh năm 2006) đang làm việc trên đảo Sinh Tồn thì đột ngột xuất hiện cơn co giật toàn thân, sốt cao, sau đó rối loạn ý thức, hôn mê sâu vào trưa 14/1.
Ngư dân có dấu hiệu nhồi máu não diện rộng, nguy cơ tử vong cao đã được Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu bằng đường hàng không từ đảo Nam Yết, đặc khu Trường Sa về đất liền điều trị chuyên sâu.
Ông T.D, ngư dân trên tàu cá bị phù não cấp nguy kịch được trực thăng và Tổ Cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 đưa từ đảo Nam Yết (đặc khu Trường Sa) về đất liền để tiếp tục điều trị.
Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) thực hiện chuyến bay cấp cứu đưa cùng lúc 1 thai phụ nguy cơ băng huyết và 1 ca chấn thương sọ não từ đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) về đất liền an toàn.
Với sự hướng dẫn chuyên môn của Bệnh viện TW Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện ca ghép gan xuyên đêm, cứu sống kịp thời bệnh nhân suy gan cấp nguy kịch, hôn mê sâu, thở máy 4 ngày.
Đây là ca đại phẫu mở ngực đầu tiên thực hiện ngay tại Bệnh xá đảo Trường Sa, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về gây mê, truyền máu, hồi sức trong điều kiện xa đất liền, thiếu thốn trang thiết bị.
Nhờ lá gan hiến tặng từ anh trai ruột, các bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 thực hiện ca phẫu thuật ghép gan cứu sống một Thiếu tá, y sỹ quân y bị hội chứng não gan độ 4 do nhiễm độc, nguy cơ tử vong cao.
Tổ Cấp cứu đường không của bệnh viện vừa phối hợp với máy bay trực thăng của Binh đoàn 18 vận chuyển thành công ba người bệnh nặng từ đặc khu Trường Sa về đất liền an toàn để điều trị chuyên sâu.
Anh N.N.H, công nhân trên đảo Thuyền Chài (đặc khu Trường Sa), bị tai nạn lao động, nguy cơ tiến triển sốc mất máu đã được đưa về đất liền bằng trực thăng ngay trong đêm để kịp thời điều trị.
Toàn quyền Australia thăm lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175, hội đàm với Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.
Bệnh viện Quân y 175 vừa khánh thành cơ sở đa khoa 1.000 giường với bãi đáp trực thăng, sân vườn đầy cây xanh, trở thành cơ sở y tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có hai bãi đáp trực thăng.
Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng, vừa thực hiện thành công ca lấy, ghép tạng từ người hiến chết não đầu tiên, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phát triển kỹ thuật ghép tạng tại bệnh viện này.
Bệnh viện Quân y 175, TP Hồ Chí Minh, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật vi phẫu tái tạo lưỡi bằng vạt đùi trước ngoài cho thanh niên 24 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, bị ung thư lưỡi cách đây 4 tháng.
Các cơ quan chức năng thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 60 triệu đồng/người; người bị thương từ 5-10 triệu đồng/người (tùy trường hợp nặng, nhẹ).
Trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển cách đảo Trường Sa khoảng 68 hải lý, ông Trần Đi bị dây lưới tàu quấn vào chân, làm đứt gần lìa vùng cổ chân phải.
Trực thăng EC-225 mang số hiệu 8619 của Binh đoàn 18 đã đưa ba nạn nhân bị tai nạn lao động, chấn thương nặng từ huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) về đất liền an toàn.
Hai bệnh nhân hiện đã được đưa vào Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Quân Y 175, tiếp tục kiểm tra các tổn thương, tiến hành hội chẩn và đưa ra hướng điều trị phù hợp tiếp theo.
Khoảng 2 giờ sáng 12/6, trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển gần đảo Trường Sa, ông Phạm Khắc Sáu bị lưới cá cuốn vào tay làm dập nát, đứt lìa 4 ngón bàn tay trái.
Lúc 17 giờ 50 phút ngày 10/6, máy bay trực thăng cùng Tổ Cấp cứu đường không - Bệnh viện Quân y 175 cất cánh từ Sân bay Tân Sơn Nhất thẳng tiến Trường Sa, đưa người bệnh về đất liền.
Bà N.T.T.L, sinh năm 1954, điều trị chảy xệ da mặt và thừa da dưới mi tại Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn ở Thành phố Hồ Chí Minh, đã tử vong sau phẫu thuật.