Bị gấu tấn công tới chết vì đứng chụp ảnh quá gần

Một người leo núi đơn độc bị một con gấu tấn công tới chết ở Công viên quốc gia Alaksa, Mỹ khi tìm cách chụp ảnh con gấu ở cự ly gần.
Một người leo núi đơn độc đã bị một con gấu tấn công tới chết ở Công viên quốcgia Alaksa (Mỹ) khi tìm cách chụp ảnh con gấu ở cự ly gần.

Cơ quan quản lý công viên quốc gia Hoa Kỳ ngày 27/8 thông báo, nạn nhânđến từ San Diego (California), đã chụp ảnh con vật ở khoảng cách chưa đầy 50m,trái với các hướng dẫn của nhà chức trách tại Công viên quốc gia Denali rằngphải tránh xa lũ gấu.

“Những người leo núi đầu tiên phát hiện ra một cái balô bị bỏ lại. Tìmhiểu thêm, họ thấy có dấu hiệu đánh nhau, bao gồm quần áo rách và vết máu,” cơquan quản lý công viên cho biết.

“Bằng chứng ban đầu cho thấy cuộc tấn công xảy ra ở gần sông Toklat, dùcon gấu sau đó đã lôi thi thể nạn nhân vào một khu bụi rậm gần đó.”

Theo giám sát viên ở Công viên quốc gia Denali, Paul Anderson, thì con gấubị bắn chết ngày 25/8. “Người leo núi có thể đã tới gần con gấu bên bờ sông.Thay vì tìm cách tránh nó và duy trì khoảng cách 400m an toàn theo khuyến cáo,ông ấy đã tiếp cận ở khoảng cách không tới 50m,” Anderson cho biết.

Ông Anderson cho biết thêm, chiếc máy ảnh kỹ thuật số của người leo núiđược tìm thấy tại hiện trường cho thấy nạn nhân đã chụp hình con gấu trước khibị nó tấn công./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.