"Búp bê Nga" gục ngã trước "người quen" hạng 169

Sharapova đã phải nói lời chia tay Stanford sau khi cô để thua cựu số 1 thế giới Serena, hiện đang xếp hạng 169 với tỷ số 1-6 và 3-6.
"Búp bê" Maria Sharapova đã phải nói lời chia tay giải quần vợt WTA Stanford sau khi để thua cựu số 1 thế giới Serena Willams, hiện đang xếp hạng 169 với tỷ số cách biệt 1-6 và 3-6 ở vòng tứ kết.

Bước vào trận đấu này, cả hai tay vợt đều đang có được phong độ tốt, tuy nhiên cô em nhà Willams có phần nhỉnh hơn so với tay vợt người Nga.

Với quyết tâm lấy lại hình ảnh của mình, Serena Willams nhập cuộc với tinh thần rất cao và cô thực sự khiến người hâm mộ cảm thấy bất ngờ khi dễ dàng đánh bại Sharapova với tỷ số cách biệt 6-1.

Sang set 2, những tưởng Masha sẽ vùng lên mạnh mẽ để cân bằng kết quả, nhưng cô lại mắc phải những lỗi đánh bóng hỏng đáng trách. Thế nên, cô chỉ có thể cải thiện về điểm số khi giành 3 game thắng, đành ngậm ngùi nhìn Serena thằng tiến vào bán kết Stanford.

Giải WTA Stanford chính là giải đấu đầu tiên trên đất Mỹ của Serena từ khi cô trở lại thi đấu sau một thời gian dài nghỉ dưỡng thương. Còn nhớ, tại Wimbledon tháng trước, Serena đã bị loại ngay từ vòng ba, còn Sharapova thì lọt vào tới trận chung kết.

Chiến thắng lần này đã nâng thành tích đối đầu giữa Serena và Sharapova lên thành 7-2, trong đó Serena đã thắng 6 trận liên tiếp. Sharapova đã từng hạ Serena trong trận chung kết Wimbledon 2004 khi mới 17 tuổi, song kể từ sau chiến thắng ở chung kết WTA Championship 2004 đến nay, cô chưa từng vượt qua được tay vợt người Mỹ.

Tại WTA Stanford, Sharapova được xếp làm hạt giống số 2, còn Serena thì không được xếp làm hạt giống do đã tụt xuống vị trí 169. Tuy nhiên, sau giải này thì chắc chắn cô sẽ có bước thăng tiến vượt bậc.

Giành quyền đi tiếp, đối thủ của tay vợt hạng 169 Serena sẽ là Sabine Lisicki. Tay vợt người Đức đã nhọc nhằn đánh bại Agnieszka Radwanska của Ba Lan sau 3 set với tỷ số 7-6 (4), 2-6, 6-2.

Phát biểu sau trận đấu, Sabine Lisicki - tay vợt từng để thua Masha ở bán kết Wimbledon cho biết: "Tôi đang mong chờ để được đối đầu với Serena. Tôi thích cạnh tranh trong những trận đấu lớn. Tôi cảm thấy rất tự tin khi không có gì để mất."/.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục