Cần Đước: Khối đá nổi trên mặt nước giảm độ "hot" với người dân

Chiều 13/1, người dân ấp Chợ, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước (tỉnh Long An) phát hiện một vật thể lạ có hình dáng giống như một khối đá, khối lượng khoảng 0,5 m3 và nổi trên mặt nước Kinh Nước Mặn.
Cần Đước: Khối đá nổi trên mặt nước giảm độ "hot" với người dân ảnh 1Một số người dân hiếu kỳ tụ tập bên ngoài khuôn viên chùa Ông xem vật thể lạ. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Vào chiều 13/1, người dân ấp Chợ, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước (tỉnh Long An) phát hiện một vật thể lạ có hình dáng giống như một khối đá, khối lượng khoảng 0,5 m3 và nổi trên mặt nước Kinh Nước Mặn. Sự việc này đã thu hút nhiều người người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Tuy nhiên, đến 15/1, người dân địa phương và những người sống xung quanh khu vực đã hạn chế đến xem khối đá nổi. Theo ông Nguyễn Văn Thật - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Đước, lãnh đạo huyện Cần Đước đã giao cho Ban quản lý chùa Ông quản lý khối đá trên cơ sở bảo đảm không để xảy ra hành vi mê tín dị đoan. Nhờ đó, người dân đến xem rất ít, giảm so với ngày đầu phát hiện khối đá khoảng 80​-90%, an ninh trật tự tại địa phương đã ổn định trở lại.

Theo nhận định của các ngành chức năng, đây là dạng đá bọt biển - loại đá hình thành từ dung nham núi lửa, có chứa nhiều bọt khí bên trong.

Cần Đước: Khối đá nổi trên mặt nước giảm độ "hot" với người dân ảnh 2Vật thể có hình dạng khối đá. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Loại đá bọt biển này lâu ngày tích tụ thành đá, phía trong có dạng hạt như bong bóng thổi, ở Việt Nam có rất nhiều. Đá này khi khô càng nhẹ, xuống nước sẽ nổi trên mặt nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.