Sau hơn một tuần lễ bị giam giữ, ông Michael Obi - bố đẻ của cầu thủ đangthi đấu cho Chelsea John Obi Mikel, đã thoát khỏi tay những kẻ bắt cóc. Cảnh sátNigeria cho biết đã lần theo dấu vết của sự việc từ Plateau và cuối cùng dừnglại ở Kano. Tại thành phố lớn nhất đất nước này, cảnh sát đã tìm thấy ôngMichael và tóm gọn bọn bắt cóc.
Sau khi được giải thoát, ông Obi đã có mặt trong một cuộc họp báo tại đồn cảnhsát Kano cùng sáu tay bắt cóc. Khuôn mặt ông lộ rõ nét mặt mệt mỏi và lo lắngsau khi bị bọn bắt cóc lôi đi hơn 300 cây số.
Theo lời của ông Obi, bọn cướp đã lôi ông vào một nơi biệt lập cách xa khu dâncư, xung quanh toàn là bụi rậm. Chúng đánh đập ông một cách tàn nhẫn mặc kệnhững lời van xin năn nỉ.
Ngoài ra, ông còn cho biết những kẻ bắt cóc mặc quần áo quân sự và cũng đi trênchiếc xe có màu của quân đội.
Theo cơ quan điều tra, nhóm người bắt cóc gồm năm người đàn ông, trong đó có mộtcựu cảnh sát và một người phụ nữ. Trong suốt cuộc thẩm vấn, sáu người này liêntục giữ im lặng và không yêu cầu mời luật sư.
Nghe tin cha mình được giải thoát, cầu thủ Obi Mikel đã ngay lặp tức gọi điện vềquê nhà để gỏi thăm người cha. Mikel bày tỏ nỗi vui mừng và muốn gửi lời cám ơntới những người bạn ở quê nhà đã động viên anh và gia đình trong suốt thời gianqua, đặc biệt tới những cảnh sát đã giải cứu cho cha anh. Việc cha được giải cứuchắc chắn sẽ giúp Mikel thi đấu nhiệt tình hơn trong những trận đấu sắp tới củaChelsea.
Đây không phải là lần đầu tiên người thân của các ngôi sao bóng đá bị bắt cóctại Nigeria, đặc biệt là người thân của các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu chocác câu lạc bộ lớn. Năm 2008, các tay súng đã bắt em trai của trung vệ EvertonJoseph Yobo. Hai tuần sau đó, người này đã được thả, và không rõ Yobo đã phảitrả cho bọn chúng bao nhiêu tiền để chuộc em mình.
Theo điều tra của tạp chí Forbes thì hiện Mikel xếp thứ 7 trong số những cầu thủchâu Phi được hưởng lương cao nhất, với 5,8 triệu USD/năm./.