Chàng thanh niên đạp xe dọc châu Âu để cầu hôn bạn gái

Bắt đầu hành trình ở quê nhà là thị trấn Tienen, ngoại ô Brussels, Thomas đã đạp xe qua 9 nước gồm Bỉ, Luxembourg, Pháp, Đức, Lichtenstein, Italy và Slovenia trước khi tới được Croatia để gặp Nina.
Chàng thanh niên đạp xe dọc châu Âu để cầu hôn bạn gái ảnh 1Thomas và Nina. (Nguồn: huffingtonpost.co.uk)

Chàng trai Thomas Moens (26 tuổi) sống ở Brussels (Bỉ) đã đạp xe dọc châu Âu để đến cầu hôn bạn gái Nina đang sống ở Croatia.

Anh Thomas đã đạp xe trong 9 ngày trên quãng đường dài 1.850km để thực hiện sức mạnh tình yêu với bạn đời của mình.

Mặc dù đường xa và anh bị thương ở cổ chân nhưng tất cả không thể cản trở anh đến cầu hôn Nina.

Bắt đầu hành trình ở quê nhà là thị trấn Tienen, ngoại ô Brussels, Thomas đã đạp xe qua 7 nước gồm Bỉ, Luxembourg, Pháp, Đức, Lichtenstein, Italy và Slovenia trước khi tới được Croatia để gặp Nina. Anh gần như đã kiệt sức và tụt mất 5 kg.

Ngay khi gặp Nina, Thomas đã không phí một giây phút nào, ngỏ ngay lời cầu hôn trong lúc đang đỗ xe.

Nina dường như không biết nói lời nào ngoại trừ “đồng ý.”

Cặp đôi hạnh phúc này đã ngay lập tức tới nhà thờ ở quê Nina để làm lễ cưới, đây cũng là nơi bố mẹ Nina từng cưới nhau.

Cô gái hạnh phúc nhất thế giới này chia sẻ: “Tôi đã rất lo lắng trong 9 ngày chờ đợi anh ấy. Nhưng tất cả mọi thứ đã biến mất khi tôi thấy anh trước mắt.”

Thomas, hiện đang là nhân viên của Bộ Nhập cư Bỉ, không ngại đi xa bởi hàng ngày, anh phải đi gần 100km đi làm.

Anh cũng từng tham gia vào câu lạc bộ đạp xe trước đây.

Sau khi tổ chức lễ cưới ở Croatia, đôi vợ chồng trẻ sẽ bỏ lại xe đạp để lên tàu về Brussels./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.