Chia sẻ của 2 huấn luyện viên sau trận bán kết Italy-Tây Ban Nha

Các cầu thủ Italy chỉ cầm bóng 35% ở trận bán kết vừa qua và phải rất nỗ lực để cầm cự trong 120 phút (hòa 1-1) trước khi đánh bại Tây Ban Nha ở loạt đá luân lưu cân não.
Chia sẻ của 2 huấn luyện viên sau trận bán kết Italy-Tây Ban Nha ảnh 1Thủ môn Italy Gianluigi Donnarumma phá bóng ngay trên đầu tiền đạo Tây Ban Nha Alvaro Morata. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Huấn luyện viên Roberto Mancini thừa nhận đội tuyển Italy của ông đã phải “chống đỡ” trước khi chiến thắng trên chấm luân lưu may rủi trước Tây Ban Nha. 

Các cầu thủ Italy chỉ cầm bóng 35% ở trận bán kết vừa qua và phải rất nỗ lực để cầm cự trong 120 phút (hòa 1-1) trước khi đánh bại Tây Ban Nha ở loạt đá luân lưu cân não.

Thừa nhận đối thủ chơi hay hơn nhưng huấn luyện viên Mancini cũng khen ngợi phẩm chất của các học trò, những người sẽ đối mặt với Anh hoặc Đan Mạch trong trận chung kết vào ngày 11/7 tới đây tại Wembley.

Chia sẻ sau quả đá phạt đền thành công của Jorginho, huấn luyện viên Mancini cho biết: “Hầu như không ai tin rằng chúng tôi có thể làm được điều đó, nhưng chúng tôi đã vào chung kết. Từ ngày đầu tiên, chúng tôi tin rằng mình có thể tạo ra một thứ gì đó đáng kinh ngạc, nhưng vẫn còn một trận đấu nữa. Chúng tôi rất vui mừng vì tạo ra một đêm giải trí tuyệt vời cho người dân Italy và chúng tôi hy vọng sẽ có thêm một đêm như vậy nữa."

[Tuyển Italy vào chung kết EURO 2020 sau loạt sút luân lưu may rủi]

"Chúng tôi biết trận đấu sẽ rất khó khăn. Xét về thời lượng cầm bóng, Tây Ban Nha là những người giỏi nhất. Họ gây ra cho chúng tôi nhiều vấn đề. Tôi thực sự muốn ngả mũ trước Tây Ban Nha, họ là một đội bóng tuyệt vời."

Ông khẳng định: "Khi bạn tham dự một giải vô địch căng thẳng như thế này, bạn sẽ luôn có một trận đấu mà bạn phải chống đỡ. Và chúng tôi biết trận đấu này sẽ như vậy. Nhưng, đôi khi, bạn có thể thắng các trận đấu theo một cách khác."

Giống như ông Mancini, huấn luyện viên Luis Enrique của Tây Ban Nha cũng tự hào về các cầu thủ của mình. Ông chia sẻ: “Tôi không buồn. Chúng tôi về nhà khi biết rằng chúng tôi đã cạnh tranh sòng phẳng và là một trong những đội xuất sắc nhất giải đấu này. Chúng tôi đã cho thấy chúng tôi là một đội bóng thực sự.”

Chia sẻ của 2 huấn luyện viên sau trận bán kết Italy-Tây Ban Nha ảnh 2Các tuyển thủ Italy ăn mừng chiến thắng nghẹt thở trước Tây Ban Nha sau loạt sút penalty cân não. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời RAI Sport, huấn luyện viên Luis Enrique bày tỏ: “Tôi hạnh phúc vì những gì tôi đã thấy hôm nay, đẳng cấp thật khó tin giữa hai đội bóng chất lượng, những người đã cố gắng chơi thứ bóng đá cống hiến. Tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời dành cho những người yêu mến môn thể thao này.”

“Tôi chúc mừng Italy và hy vọng họ có thể có một màn trình diễn tốt nữa trong trận Chung kết và cố gắng giành cúp. Tôi không hối tiếc. Mọi người phải làm công việc của mình và làm tất cả những gì có thể. Italy khởi đầu với cường độ phi thường, chúng tôi cũng vậy, nó giống như hai chiếc xe thể thao chạy đua với nhau vậy."

Huấn luyện viên Enrique dành những lời khen ngợi đặc biệt cho tiền vệ tuổi teen Pedri. Cựu huấn luyện viên Barcelona nói về tài năng mới nổi của Barca: "Chưa có một cậu nhóc 18 tuổi nào làm được những gì mà Pedri đã có ở giải đấu này. Cách cậu ấy tham gia trận đấu, chọn không gian, tính cách của cậu ấy, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy, nó thách thức mọi logic."

Alvaro Morata đã bỏ lỡ quả penalty quan trọng ở loạt luân lưu sau khi vào sân từ băng ghế dự bị và gỡ hòa 1-1 cho Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Enrique nói: "Alvaro đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn, nhưng anh ấy đã rất xuất sắc đêm nay. Anh ấy đã ghi một bàn thắng tuyệt vời"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục