Chiến dịch Quang Trung: Những mái ngói ấm tình quân dân trên quê hương Đồng khởi

Các chiến sỹ làm việc khẩn trương, nhiệt tình để đẩy nhanh tiến độ nhưng cũng chú trọng chất lượng các hạng mục xây dựng để có thể chống chịu được trong bão lũ.

Chiến sỹ Quân khu 5 cùng người dân xã Hòa Thịnh ăn uống, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
Chiến sỹ Quân khu 5 cùng người dân xã Hòa Thịnh ăn uống, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam năm nay (22/12), các cán bộ, chiến sỹ Quân khu 5 không liên hoan tại đơn vị hay về với gia đình, họ vẫn đang trên công trường đầy bùn đất tại vùng tâm lũ xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) để xây, sửa nhà cho người dân.

Khẩn trương hoàn thành nhà ở cho người dân

Thượng úy Mai Văn Lân, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, Quân khu 5, cho biết: Hôm nay là ngày đặc biệt đối với lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. Các chiến sỹ đáng lẽ được nghỉ ngơi bên gia đình, nhưng với tinh thần trách nhiệm, khắc phục bão lũ, họ đã ở lại xã Hòa Thịnh để hoàn thành những căn nhà cho người dân trước Tết.

Mọi người làm việc khẩn trương, nhiệt tình để đẩy nhanh tiến độ nhưng cũng chú trọng chất lượng các hạng mục xây dựng để có thể chống chịu được trong bão lũ.

Đang thực hiện phần việc xây tầng tránh lũ cho một hộ gia đình tại thôn Phú Phong (xã Hòa Thịnh), Trung tá Nguyễn Hữu Vị, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, Quân khu 5 chia sẻ: Tầng tránh lũ theo thiết kế được các chiến sỹ đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng rất chú trọng chất lượng công trình; nơi đây được xây dựng nhiều hạng mục chắc chắn để người dân tránh trú an toàn khi có mưa lũ xảy ra. Nhiều hạng mục tường, trụ, sàn, mái… cũng được cán bộ, chiến sỹ đẩy nhanh tiến độ thi công trong điều kiện mưa nắng thất thường.

Gần 20 ngày đi tái thiết cuộc sống cho người dân vùng lũ xã Hòa Thịnh, cán bộ, chiến sỹ Quân khu 5 không chỉ là những người lính trên mặt trận không tiếng súng mà đã “là con của vạn nhà”, “là anh của vạn đầu em nhỏ”. Các anh về đây như những người lính về thăm gia đình, mang đến niềm mong ước về những căn nhà mới sắp thành hiện thực.

Tình quân dân thêm bền chặt

Bà Võ Thị Xẹt, thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh chia sẻ, cán bộ, chiến sỹ quân đội về xây dựng lại căn nhà cho bà sau mưa lũ khiến bà vô cùng xúc động. Bà xem các anh như con trong nhà, chăm lo cho các anh từng giấc ngủ, bữa cơm. Các anh cũng rất thương bà, xưng hô mẹ - con khiến bà rất ấm lòng. Bà mong sao các anh luôn khỏe mạnh để tiếp tục công việc của mình.

Cùng ở thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, bà Võ Thị Xi nghẹn lời khi chia sẻ tình cảm đối với bộ đội giúp xây dựng lại nhà ở trong những ngày qua. Mưa lũ khiến nhà bà sập đổ hoàn toàn.

Nay các anh đến giúp đỡ, bà chỉ biết nói lời cảm ơn sâu sắc. Bà phụ thêm các anh làm nhà, tranh thủ thời gian giặt đồ, pha nước, thêm chút đồ ăn cho các anh những lúc làm việc mệt mỏi.

Trong chiến dịch Quang Trung thần tốc, vùng tâm lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk có 117 căn nhà xây mới. Các đơn vị của Quân đội với hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đã bám công trình xây dựng, làm ngày làm đêm, bất kể nắng mưa để đẩy nhanh tiến độ. Có nhiều căn nhà đã hoàn thành lợp ngói, có nhà xây lên tầng 2, có nhà bắt đầu tô tường, quét vôi.

Thượng úy Nguyễn Đức Duy, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, Quân khu 5 cho hay, cán bộ, chiến sỹ đến xây nhà cho bà con với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm hoàn thành tất cả những căn nhà mới trước Tết Nguyên đán năm nay.

Những ngày qua, dù có mưa nhưng các anh vẫn bám trụ công trình; có thời điểm chiến sỹ tranh thủ làm đêm để đẩy nhanh tiến độ. Các anh đa số là người miền Trung trải qua cảnh mưa lũ, có người đã từng mất nhà do thiên tai nên mọi người cố gắng xây dựng nhà cho người dân như xây dựng nhà cho chính gia đình mình.

Trong đêm tối Đồng khởi năm xưa, quân và dân xã Hòa Thịnh đoàn kết một lòng, thắp sáng lên ngọn lửa khát vọng hòa bình, để hôm nay, trong thiên tai nghịch cảnh, tình quân dân ấy lại thêm bền chặt, thắm thiết, cùng nhau xây dựng niềm tin về những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi; những tổ ấm yên vui, hạnh phúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục