Chile mở cuộc điều tra sau vụ cướp táo tợn nhất trong lịch sử

Chile ngày 13/8 thông báo cách chức, phát lệnh điều tra Phụ trách an ninh hàng không sân bay quốc tế Arturo Merino Benitez, sau khi để xảy ra vụ cướp hơn 4 tỷ Peso.

Chính phủ Chile ngày 13/8 thông báo đã cách chức và phát lệnh điều tra đối với Phụ trách an ninh hàng không của sân bay quốc tế Arturo Merino Benitez ở thủ đô Santiago sau khi để xảy ra vụ cướp hơn 4 tỷ Peso (tương đương 7 triệu USD) ngay trong sân bay chỉ trước đó một ngày.

Đây là vụ cướp táo tợn nhất với số tiền bị cướp lớn nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Chile Jorge Burgos xác nhận người phụ trách an ninh sân bay Arturo Merino Benitez đã bị cách chức trong thời gian điều tra vụ việc.

Theo ông, đây là một sự việc "đáng tiếc" và "nghiêm trọng," đồng thời là lời cảnh tỉnh cho việc cần phải xem xét, điều chỉnh các biện pháp an ninh sân bay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chile Mahmud Aleauy coi vụ cướp là "điều đáng xấu hổ," cho thấy hệ thống an ninh tại sân bay Arturo Merino Benitez hoàn toàn bất lực trước vụ cướp "có một không hai" này.

Bên cạnh cuộc điều tra của Bộ Quốc phòng, Tổng cục hàng không dân dụng Chile cũng mở cuộc điều tra về hiệu quả đảm bảo an ninh tại sân bay quốc tế nói trên. Mục đích điều tra nhằm xác định xem tại thời điểm xảy ra vụ cướp, các biện pháp an ninh có được triển khai hợp lý hay không.

Theo truyền thông Chile, vụ cướp xảy ra ngày 12/8 khi một nhóm cướp gồm 8 tên có vũ trang đã vô hiệu hóa nhóm hộ tống xe chở tiền của công ty an ninh Mỹ Brink's tại một điểm bốc hàng trong sân bay Arturo Merino Benitez, cướp đi hơn 4 tỷ Peso tiền mặt. Số tiền này được chuyển đến sân bay để chuyển cho các ngân hàng và các dự án mỏ ở miền Bắc Chile theo đường hàng không.

Thông tin ban đầu cho biết cả 8 tên cướp đều cải trang thành nhân viên mặt đất của sân bay để tiếp cận xe chở tiền. Sau đó chúng khống chế nhóm hộ tống và người lái xe để chuyển 24 bao tải tiền sang 2 xe tải trước khi vất bỏ vũ khí để chạy trốn.

Trong suốt thời gian diễn ra vụ việc, nhóm cướp không vấp phải bất kỳ hành động chống đối hay có bất kỳ tiếng súng nào được phát ra vì các nhân viên hộ tống xe chở tiền không mang theo vũ khí theo quy định của luật hàng không quốc tế.

Một trong hai xe tải sau đó bị nhóm cướp châm lửa đốt ở khu vực cách sân bay 3 km. Chiếc xe này bị đánh cắp hôm 21/7 vừa qua. Đây là lần thứ hai hãng Brink's bị cướp tiền ở sân bay Arturo Merino Benitez. Vụ cướp trước xảy ra năm 2006 với số tiền 1,6 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục