Cùng đến bản nhỏ Hầu Chư Ngài ngắm mây núi Sa Pa

Khuất dưới tán rừng Tống Quá Sủ cổ thụ, bản nhỏ Hầu Chư Ngài nằm yên bình giữa núi rừng bao la, lưu giữ những nét văn hóa độc đáo cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ.

Ngắm hoàng hôn ở Hầu Chư Ngài.
Ngắm hoàng hôn ở Hầu Chư Ngài.

Nằm cách trung tâm thị xã Sa Pa khoảng 7km, khuất dưới tán rừng Tống Quá Sủ cổ thụ là bản nhỏ Hầu Chư Ngài. Bản nhỏ còn hoang sơ, nằm yên bình giữa núi rừng bao la, lưu giữ những nét văn hóa độc đáo cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ.

Hầu Chư Ngài nằm ngay bên đường, nhưng biệt lập và vẫn giữ được những nếp truyền thống xưa cũ nên khi vào bản, bạn sẽ có ngay một cảm giác khác lạ.

Đường vào bản thường mờ trắng sương mù dày đặc nên bạn cần đi chậm. Cung đường cũng khá nhỏ và nhiều đất đá gập ghềnh như thử thách người lữ khách “Có thật sự muốn đến đây không?”.

Du khách có thể thuê xe máy hoặc tham gia các chương trình đi bộ leo núi, trekking đến Hầu Chư Ngài từ các công ty lữ hành uy tín của tỉnh Lào Cai.

Con người ở đây cũng rất chất phác, đơn thuần với những chàng trai người Mông khéo léo làm nương rẫy, đan lát, rèn đúc; cô gái người Mông thêu thùa hay những em nhỏ vô tư nô đùa cùng đàn gà, đàn vịt.

Vì chưa nhộn nhịp, đông đúc nên Hầu Chư Ngài thực sự là nơi lý tưởng để bạn dạo bộ, thả mình thư giãn, tham lam hít thở hương vị của đất trời và tìm những góc máy đẹp nhất để lưu giữ chút yên bình mà đô thị không thể có được.

Nếu thích trekking khám phá, bạn có thể nhờ một người bản địa dẫn đường, đi bộ xuyên qua bản, leo lên đỉnh núi Hầu Chư Ngài.

Từ đỉnh Hầu Chư Ngài ta có thể phóng tầm mắt rộng, bao quát khắp nhà thờ đá Hầu Thào, thung lũng Mường Hoa, hay bạt ngàn rừng Tống Quá Sủ xen lẫn những rặng tre, mai, trúc xanh mướt... và thu trọn dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương, trong tầm ngắm. Cảnh quan sẽ rất tráng lệ vào lúc bình minh hay hoàng hôn bởi biển mây dày đặc quanh những đỉnh núi.

Nói Hầu Chư Ngài là điểm săn mây kỳ thú của Sa Pa là bởi ngoài những lợi thế trên, vị trí này còn có một đặc điểm riêng để đón mây - đó là hướng gió.

Sa Pa chịu ảnh hưởng bởi 3 luồng gió chính. Luồng gió thứ nhất từ hướng Đông mang nhiều hơi nước thổi vào theo thung lũng Mường Hoa, gặp đỉnh Fansipan thì dựng ngược lên mà vượt đỉnh sang phía bên kia sườn núi.

Luồng gió thứ 2 thổi từ phía Tây khô nóng (mà dân gian gọi là gió Lào) vượt núi chạy về phía biển.

Luồng gió thứ 3 hướng từ Lào Cai theo Ngòi Đum hướng về núi chính. Thế nên tùy vào lực gió, lượng mây, hướng sáng của mỗi luồng, mà từ vị trí quan sát thuận lợi của Hầu Chư Ngài, chúng ta sẽ được chứng kiến những vũ điệu tuyệt kỹ của mây mà không nơi nào có được.

Mùa mây ở Hầu Chư Ngài kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 hằng năm, đây cũng là mùa khách nước ngoài thích đến trekking, khám phá ở Sa Pa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hổ Quyền là một đấu trường lộ thiên hình vành khăn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Khám phá kiến trúc độc đáo Hổ Quyền tại Huế

Hổ Quyền được xây dựng từ năm Minh Mạng thứ 11, có kiến trúc rất độc đáo với hình vành khăn, tạo bởi hai vòng tường thành hình tròn đồng tâm, được xây bằng gạch vồ, đá thanh và vôi vữa chất lượng cao.

Du khách trải nghiệm tham quan đảo Cồn Cỏ bằng xe điện – phương tiện thân thiện môi trường, phù hợp với định hướng phát triển du lịch sinh thái, góp phần mang đến hành trình khám phá chậm rãi giữa không gian biển đảo còn nhiều nguyên sơ. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

"Mở lối" ra đảo, đánh thức tiềm năng

Những chuyến tàu đã mở lối ra đảo nhưng chưa đủ để tạo bước ngoặt. Khi giao thông còn gián đoạn, hạ tầng hạn chế và cơ chế chưa thông thoáng, hành trình phát triển du lịch Cồn Cỏ vẫn nhiều trăn trở.

Đảo Cồn Cỏ định vị phát triển du lịch theo hướng “đảo xanh-nguyên sơ-trải nghiệm khác biệt," tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch biển đảo. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

"Viên ngọc xanh" giữa trùng khơi

Mang trong mình hai lớp trầm tích: ký ức chiến tranh và vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, "đảo thép" Cồn Cỏ (Quảng Trị) đang từng bước chuyển mình, tìm lối đi riêng trên hành trình làm du lịch.