Cuộc gặp xúc động của 500 cựu chiến binh từng bảo vệ Trường Sa

Chiều 14/3, gần 500 cựu chiến binh từng chiến đấu bảo vệ Trường Sa đã có buổi gặp mặt đầy xúc động tại thị trấn Hòa Vinh (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) để ôn lại kỷ niệm 30 năm sự kiện Gạc Ma.
Cuộc gặp xúc động của 500 cựu chiến binh từng bảo vệ Trường Sa ảnh 1Nhiều đồng đội nhận ra nhau trong niềm xúc động. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Chiều 14/3, gần 500 cựu chiến binh từng chiến đấu bảo vệ quần đảo Trường Sa đã có buổi gặp mặt đầy xúc động tại thị trấn Hòa Vinh (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) để ôn lại kỷ niệm 30 năm sự kiện Gạc Ma.

Đây là năm thứ 11 liên tiếp Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa tỉnh Phú Yên tổ chức hoạt động ý nghĩa này với sự tham gia của các cựu chiến binh đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước như Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Ninh Thuận...

Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh Trường Sa đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm một thời hào hùng, kiên cường cầm súng bảo vệ vùng biển, đảo Trường Sa, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời động viên, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Cùng ngày, các cựu chiến binh cùng gia đình đã tổ chức lễ giỗ hai Liệt sỹ hy sinh tại Gạc Ma năm 1988 gồm liệt sỹ Phan Tấn Dư và Trương Văn Thịnh; thăm hỏi, tặng quà mẹ Lê Thị Niệm (Mẹ Liệt sỹ Phan Tấn Dư) và mẹ Nguyễn Thị Đảo (Mẹ Liệt sỹ Trương Văn Thịnh).

[Cựu chiến binh Thái Bình và ký ức tự hào của người lính Gạc Ma]

Nhân dịp này, Ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa vận động các nhà hảo tâm trao 16 suất quà tặng gia đình bộ đội Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 440.000 đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng tặng các gia đình thương binh Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Huỳnh Văn Trông, Trưởng ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa tỉnh Phú Yên cho biết Ban Tổ chức sẽ cố gắng duy trì đều đặn hoạt động này thường niên.

Qua hoạt động này, Ban Tổ chức nhắn nhủ thế hệ trẻ hãy viết tiếp những trang sử hào hùng mà cha ông ta đã đánh đổi bằng máu xương để có được./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.