[Những tác động từ vụ Đại sứ Mỹ ở Libya thiệt mạng] Theo ABC News, cựu thành viên SEAL này đang thực hiện nhiệm vụ truy lùng những tên lửa xách tay đất đối không ở Libya. Các quan chức tình báo và quân sự Mỹ cảnh báo hàng nghìn vũ khí như vậy, được gọi là MANPAD, hiện đang trôi nổi ở Libya sau khi chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ. Cựu binh sĩ SEAL mô tả công việc của ông trong một cuộc phỏng vấn với ABC tháng trước, nói ông đi khắp Libya để săn lùng những đầu mối và khi tìm ra những vũ khí này, nhóm của ông sẽ hủy nó ngay tại hiện trường, theo ABC News. Như đã biết, vụ tấn công bằng vũ khí hạng nặng ở Benghazi ngày thứ Ba cũng đã khiến đại sứ Mỹ tại Libya, Chris Stevens, và một nhân viên thông tin của Bộ ngoại giao Mỹ thiệt mạng. Bên cạnh cự thành viên SEAL nói trên thì theo kênh Fox News, nạn nhân thứ tư cũng là cựu thành viên SEAL hiện đang làm việc cho một công ty an ninh tư nhân có hợp đồng với chính phủ Mỹ. Báo chí nói Doherty được huấn luyện làm lính bắn tỉa và quân y, đã có bảy năm công tác cho SEAL trước khi rời tổ chức này làm việc cho một công ty an ninh tư nhân. Doherty là một trong hai người thiệt mạng sau khi các nhân viên tòa lãnh sự được sơ tán tới một khu nhà tạm gần tòa nhà chính của lãnh sự quán Mỹ. Do nhà chính bị bốc lửa, khu nhà phụ trở thành một bãi chiến trường cho tới khi các lực lượng Libya đến và vãn hồi trật từ vào sáng sớm. Ít nhất ba người Mỹ khác bị thương trong vụ tấn công. Dù Lầu năm góc và Bộ ngoại giao chưa chính thức công bố tên tuổi và xuất thân của Doherty, ông Romney đã ra một tuyên bố ngày thứ Năm chia buồn với gia đình cựu binh sĩ SEAL này, hiện đang ở Massachusetts, nơi ông Romney từng làm thống đốc.
Một người đàn ông Libya trước đống đổ nát trong tòa nhà lãnh sự Mỹ ở Benghazi (Nguồn: AFP)