Cựu Tổng Thư ký Tòa án tối cao Indonesia bị buộc tội nhận hối lộ

Theo Phó Chủ tịch KPK, ông Nurhadi đã nhận 9 tờ séc từ MIT và các khoản hối lộ khác với tổng trị giá 46 tỷ rupiah (3,2 triệu USD) thông qua con rể của mình.
Cựu Tổng Thư ký Tòa án tối cao Indonesia bị buộc tội nhận hối lộ ảnh 1Cựu Tổng thư ký Tòa án tối cao Indonesia Nurhadi Abdurachman. (Nguồn: thejakartapost)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Ủy ban Bài trừ Tham nhũng Indonesia (KPK) đã cáo buộc cựu Tổng thư ký Tòa án tối cao Nurhadi Abdurachman và hai người khác tội nhận hối lộ liên quan đến 3 vụ án được xét xử trong giai đoạn 2011-2016.

Phó Chủ tịch KPK Saut Situmorang cho biết 2 nghi can còn lại là con rể của ông Nurhadi, Rezki Herbiyono, và Giám đốc Công ty Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

KPK cáo buộc ông Nurhadi nhận hối lộ trong 3 vụ kiện, bao gồm vụ kiện dân sự của MIT chống lại Công ty Kawasan Berikat Nusantara, vụ kiện tranh chấp cổ phần tại MIT, và một vụ kiện khác liên quan đến tranh chấp đất đai.

[Indonesia bắt giữ hàng chục quan chức tham nhũng tại nhiều địa phương]

Theo Phó Chủ tịch KPK, ông Nurhadi đã nhận 9 tờ séc từ MIT và các khoản hối lộ khác với tổng trị giá 46 tỷ rupiah (3,2 triệu USD) thông qua con rể của mình.

KPK đã khởi tố điều tra đối với 3 nghi can trên vào ngày 13/12. Trước đó, các điều tra viên của KPK đã tiến hành khám nhà ông Nurhadi và thu giữ một số tài liệu.

Trước đó, ông Nurhadi đã bị cáo buộc nhận hối lộ của cựu Giám đốc điều hành Lippo Group khi xét xử một vụ án liên quan đến các công ty thuộc đế chế kinh doanh khổng lồ này.

Tháng 3 vừa qua, ông Nurhadi cũng bị kết án 4 năm tù và phạt 200 triệu rupiah với tội danh nhận hối lộ từ cựu Thư ký Tòa án quận Trung tâm Jakarta./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.