Đánh bại Arsenal, Liverpool chỉ còn kém Man City đúng 1 điểm

Liverpool chỉ còn cách Man City đúng 1 điểm trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League sau trận thắng Arsenal 2-0, trong khi Tottenham tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua tốp 4.
Đánh bại Arsenal, Liverpool chỉ còn kém Man City đúng 1 điểm ảnh 1Liverpool chỉ còn kém Man City đúng 1 điểm. (Nguồn: Getty Images)

Liverpool đang khiến cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này trở nên căng thẳng sau khi có chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Arsenal ở trận đá bù vòng 27.

Diogo Jota và Roberto Firmino đã cùng nhau lập công ở đầu hiệp 2 để giúp The Kop giành trọn 3 điểm ngay tại thánh địa Emirates của đối thủ.

Jota phá vỡ bế tắc của trận đấu bằng pha chạy chỗ thông minh để nhận bóng từ đường chuyền của Thiago và tung ra cú sút quyết đoán bằng chân trái vào góc gần làm tung lưới Arsenal, mở tỷ số cho The Kop ở phút 54.

8 phút sau, Roberto Firmino, người được tung vào sân thay cho Jota đã tỏa sáng với pha dứt điểm tinh tế sau đường căng ngang của Robertson, để ấn định chiến thắng 2-0.

[Premier League: Arsenal vượt qua M.U, Chelsea chắc tốp 3]

Chiến thắng quan trọng này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Juergen Klopp thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Manchester City xuống còn đúng 1 điểm.

Sau 29 vòng đấu, Liverpool đang nắm trong tay 69 điểm, trong khi của Man City là 70. Cục diện hiện tại khiến cho cuộc đua đến ngôi vương từ nay đến cuối mùa sẽ rất hấp dẫn và kịch tính.

Trong khi đó, Arsenal vẫn xếp thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League với 51 điểm, hơn đội xếp sau Manchester United 1 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận.

Đánh bại Arsenal, Liverpool chỉ còn kém Man City đúng 1 điểm ảnh 2Harry Kane giúp Tottenham chiến thắng. (Nguồn: Skysports)

Cũng ở loạt trận sáng 17/3, Tottenham giành trọn niềm vui khi có chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách trên sân của Brighton & Hove Albion tại trận đá bù vòng 17.

Cristian Romero và Harry Kane thay nhau ghi bàn để giúp Tottenham giành chiến thắng và thu hẹp khoảng cách với nhóm đua tốp 4.

Thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte nắm trong tay 48 điểm sau 28 trận đã đấu, xếp thứ 6 và chỉ kém tốp 4 đúng một trận thắng.

Còn với Harry Kane, bàn thắng vào lưới Brighton đã giúp anh đi vào lịch sử Premier League với tư cách cầu thủ ghi bàn trên sân khách nhiều nhất.

Kane vượt qua thành tích của đàn anh Wayne Rooney (95 so với 94 bàn). Tuy nhiên, Kane chỉ cần 139 trận để tạo kỷ lục này, ít hơn Rooney đến 104 trận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục